09:16 11/09/2014

Tiếp lửa cho U19 Việt Nam chinh phục vinh quang

"Chảo lửa" trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ tiếp tục rực cháy với hai cặp trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 – Cup NutiFood giữa Nhật Bản - Thái Lan và Việt Nam - Myanmar.

Chiều và tối 11/9, "chảo lửa" Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ tiếp tục rực cháy với hai cặp trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 – Cup NutiFood giữa Nhật Bản - Thái Lan (16 giờ 30) và Việt Nam - Myanmar (19 giờ 15).

Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là hai trận đấu đầy hấp dẫn, kịch tính, không dành cho những người "yếu tim" và chắc chắn sẽ đem đến cho người hâm mộ bóng đá những giây phút thăng hoa, sôi động nhất.

Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Lê Hoài Anh nhận định: Tâm điểm của vòng bán kết này là cặp đấu giữa U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar.

CĐV Việt Nam trên khán đài ủng hộ trận U19 Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Tháng trước, đội tuyển trẻ U19 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 3 - 4 trước Myanmar trong trận chung kết Giải bóng đá U22 Đông Nam Á. Trận đấu tối nay là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Guillaume Graechen "đòi" lại món nợ này.

Ông Lê Hoài Anh cũng mang đến một tin vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và U19 nói riêng là: Cho đến thời điểm này, tất cả các cầu thủ bị chấn thương như Văn Trường, Đông Triều, Văn Sơn đều đã bình phục. Huấn luyện viên Graechen cũng đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc tái ngộ này.

Tuy nhiên, U19 Myanmar thực sự là đối thủ đáng gờm với dàn cầu thủ có thể hình, thể lực tốt, lối chơi khôn khéo, chớp cơ hội nhanh… Những lợi thế này đã biến U19 Myanmar trở thành một đối thủ khó đánh bại.

Cũng theo ông Lê Hoài Anh, đội tuyển U19 Việt Nam cần phải bản lĩnh hơn mới có thể giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng này. Thất bại trong trận chung kết Giải U22 Đông Nam Á là do lỗi cá nhân của hàng phòng thủ.

Để giảm thiểu những nguy cơ có thể tái diễn, nhà cầm quân người Pháp đã cho các học trò tập luyện, rút kinh nghiệm, tập trung vào thể lực cũng là ưu tiên đặc biệt của U19 Việt Nam.

Ngoài chế độ dinh dưỡng được đảm bảo bởi các chuyên gia đầu ngành, các biện pháp hồi phục như ngâm đá, bể bơi thả lỏng cũng được áp dụng cho các cầu thủ trẻ U19.

Theo ông Lê Hoài Anh, trận cầu giữa U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar khó có thể dự đoán kết quả. Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Lê Hoài Anh chúc các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu bản lĩnh, thành công trong trận đấu diễn ra 19 giờ tối 11/9.

Để cổ vũ tinh thần thi đấu cho thầy trò huấn luyện viên Guillaume Graechen trong trận đấu gặp Myanmar, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện cho khoảng 3.000 thành viên của Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) được vào sân với giá vé gốc.

Các cổ động viên này với cờ đỏ sao vàng, áo đỏ, khăn đỏ… sẽ đi vào sân bằng đường cổng riêng. Bên cạnh việc làm "đỏ rực" khán đài, những bài cổ vũ chuyên nghiệp cũng sẽ được nhóm cổ động viên này áp dụng để khích lệ các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu đạt thành tích tốt nhất.

Là một trong số đông cổ động viên cuồng nhiệt với U19 Việt Nam và là thành viên Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam, anh Tạ Hồng Tiến (Sơn Tây, Hà Nội) cho biết: Hội cổ động viên và cá nhân anh đã sẵn sàng cho "vũ điệu cuồng say" vào tối nay. Anh Tiến và hàng ngàn cổ động viên khác đều hi vọng sự cổ vũ hết mình sẽ giúp các cầu thủ U19 Việt Nam có thêm sức mạnh, ý chí và bản lĩnh chinh phục vinh quang.

Đối với chị Phạm Thị Huyền, cổ động viên huyện Hoài Đức (Hà Nội) bày tỏ niềm tự hào khi được vẽ hình lá cờ tổ quốc lên khuôn mặt khi cổ vũ đội tuyển U19 Việt Nam. Chị cho biết: Đây là lần đầu tiên chị Huyền được chứng kiến tận mắt đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu tại Hà Nội nên tận dụng tối đa thời gian, cơ hội để cổ vũ nhiệt tình, hy vọng đội tuyển U19 Việt Nam sẽ giành ngôi vô địch...


Nguyễn Quốc Trị