09:07 10/09/2014

Thua sát nút Nhật Bản, U19 Việt Nam sẽ gặp Myanmar

Tối 9/9, trên Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà U19 Việt Nam với đội khách U19 Nhật Bản trong khuôn khổ Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 - Cup NutiFood.

Tối 9/9, trên Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà U19 Việt Nam với đội khách U19 Nhật Bản trong khuôn khổ Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 - Cup NutiFood.

 

U19 VN để thua đầy tiếc nuối trước U19 Nhật Bản.


Được chơi trên sân nhà với số đông cổ động viên đã giúp đội tuyển trẻ U19 Việt Nam chơi thăng hoa. Phút thứ 13, Công Phượng khiến người hâm mộ phấn khích khi anh thực hiện một pha sô lô thẳng vào trung lộ và tạo sóng gió trước hàng thủ U19 Nhật Bản. Sân vận động Mỹ Đình thực sự vỡ òa ở phút thứ 21, khi cầu thủ Văn Long chuyền bóng cho Văn Toàn nhận bóng trước vòng cấm của đội tuyển U19 Nhật Bản rồi bất ngờ tung ra một cú đá chéo góc mở tỷ số 1 - 0 cho đội tuyển U19 Việt Nam. Những phút tiếp theo của hiệp đấu đầu, mặc dù đội tuyển U19 Nhật Bản sốt ruột có bàn gỡ nhưng những cố gắng của đội khách thực sự trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp I tạm thời kết thúc với tỷ số 1 - 0 nghiêng về đội chủ nhà U19 Việt Nam.


Bước vào hiệp II, chỉ sau hai phút bắt đầu hiệp đấu, từ quả chọc khe thông minh của đồng đội, Masaya (U19 Nhật Bản) đã băng xuống và tung cú đá chéo góc, bóng đi căng và rất hiểm nhưng thủ môn Minh Toàn (U19 Việt Nam) đã đẩy được bóng. Phút thứ 52, lại là Masaya thực hiện cú dứt điểm tinh tế loại bỏ thủ môn Minh Toàn, bóng đã đến cột dọc bật ra. Phút 57, cầu thủ Yosuke (U19 Nhật Bản) bất ngờ tung cú sút sệt và căng ở khoảng cách chừng 25 m, bóng đi rất hiểm và thủ môn Minh Toàn dù bay hết tầm nhưng cũng không thể cứu thua cho đội chủ nhà. Tỷ số tạm thời được gỡ hòa 1 - 1 cho đội khách U19 Nhật Bản.


Những phút còn lại của trận đấu, hai đội chơi công hiến với 3 bàn thắng liên tiếp được ghi. Phút thứ 85, cầu thủ Masaomi (U19 Nhật Bản) tung cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 1 - 2; phút thứ 87 Shota (U19 Nhật Bản) nâng tỷ số lên 1 - 3 và chỉ sau một phút sau đội tuyển U19 Việt Nam có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 3 nhờ công của Công Phượng trên chấm 11 m. 2 - 3 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.


Như vậy, sau 3 ngày thi đấu đã xác định được 4 đội lọt vào vòng bán kết với nhất bảng A là U19 Myanmar sẽ gặp nhì bảng B là U19 Việt Nam; nhất bảng B là U19 Nhật Bản sẽ gặp nhì bảng A U19 Thái Lan. Hai trận bán kết này sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 11/9 tới.


Quốc Trị