08:11 29/08/2011

Thủ phạm vụ đánh bom Lockerbie đang hấp hối

Giới truyền thông Mỹ ngày 29/8 (giờ Việt Nam) đưa tin, người đàn ông Libi tên là Abdel Baset al-Megrahi, kẻ đã gây ra vụ đánh bom trên bầu trời Lockerbie, Xcốtlen vào năm 1988 khiến 259 người thiệt mạng, đã được tìm thấy trong một ngôi nhà ở thủ đô Tripôli trong tình trạng hôn mê.

Giới truyền thông Mỹ ngày 29/8 (giờ Việt Nam) đưa tin, người đàn ông Libi tên là Abdel Baset al-Megrahi, kẻ đã gây ra vụ đánh bom trên bầu trời Lockerbie, Xcốtlen vào năm 1988 khiến 259 người thiệt mạng, đã được tìm thấy trong một ngôi nhà ở thủ đô Tripôli trong tình trạng hôn mê.

Abdel Baset al-Megrahi ngồi trên xe lăn trong một căn phòng ở bệnh viện tại thủ đô Tripôli hồi năm 2009. Ảnh: Internet


Hãng truyền hình Mỹ CNN dẫn lời con trai của Megrahi cho hay ông ta đã ngừng ăn uống và đang ở "ngưỡng cửa tử thần".

Megrahi đã bị kết án tù tại Xcốtlen vào 2001 vì tội đánh bom chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Pan Am trên bầu trời Lockerbie khi đang trên đường bay từ Luân Đôn (Anh) tới New York (Mỹ). Năm 2009, người đàn ông này được phóng thích vì mắc bệnh ung thư. Giới chức Xcốtlen mới đây cho biết đã mất liên lạc với Megrahi do tình trạng bất ổn diễn ra tại Libi từ nhiều tháng nay.

Liên quan tới sự kiện trên, chính phủ lâm thời của lực lượng nổi dậy ở Libi đã khẳng định sẽ không trục xuất Megrahi. Bộ trưởng Tư pháp của lực lượng nổi dậy al-Alagi tối 28/8 khẳng định với các phóng viên ở Tripôli rằng "không có công dân Libi nào sẽ bị trục xuất, kể cả Megrahi".

TTXVN/Tin tức