11:09 22/11/2012

Thủ đoạn mới của tội phạm bắt cóc trẻ em

Cùng là đồng nghiệp với nhau, nên biết gia đình chị Hằng có con nhỏ lại có điều kiện kinh tế, còn bản thân lại đang cần tiền để tổ chức đám cưới...

Cùng là đồng nghiệp với nhau, nên biết gia đình chị Hằng có con nhỏ lại có điều kiện kinh tế, còn bản thân lại đang cần tiền để tổ chức đám cưới, Đinh Văn Thắng nảy sinh ý định bắt cóc con trai chị Hằng để đòi tiền chuộc. Thắng đã thực hiện ý đồ của mình và để lại tin nhắn yêu cầu gia đình chị Hằng chuẩn bị 200 triệu đồng mới được nhận lại con vì “Chồng mày ăn của chúng tao nhiều rồi”...

Ý đồ đen tối


Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 18/11, tại trụ sở Công an quận Hà Đông, cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hà Đông tiếp nhận một người phụ nữ hơn 40 tuổi đến trình báo trong trạng thái hoảng hốt, lo âu, bất an. Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1971, và chồng là Trương Lê Hội, thường trú tại số 117A, phố Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, con trai chị là cháu Trương Lê Hùng, sinh năm 2001, học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi đã bị bắt cóc. Đối tượng bắt cóc liên tục gửi tin nhắn vào máy điện thoại của chị đe dọa phải nộp 200 triệu đồng nếu không chúng sẽ làm hại cháu bé.

 

Hai kẻ bắt cóc Đinh Văn Thắng (trái) và Nguyễn Xuân Ngọc tại cơ quan điều tra.


Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an quận Hà Đông báo cáo lên Công an thành phố. Sau khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương tập trung lực lượng, tổ chức xác minh, truy tìm và vây bắt hung thủ, giải cứu cháu bé, không để xảy ra hậu quả xấu, phức tạp và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.


Ngay lập tức, cùng với việc bảo vệ gia đình người bị hại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hà Đông đã tung lực lượng để rà soát hiện trường, truy xét. Lúc này, một nguồn tin từ quần chúng nhân dân là một cháu bé học sinh lớp 6 của trường THCS Nguyễn Trãi đã cung cấp nhiều thông tin quý giá, giúp công an nhanh chóng phá án. "Cháu bé này đi học thêm, về cùng thời điểm với Trương Lê Hùng. Thấy có người lạ đến nói chuyện và đưa Hùng đi bằng xe máy, cháu để ý và quan sát. Cháu nhớ rất chi tiết đối tượng, từ dáng người đến phỏng đoán tuổi. Đặc biệt, cháu nhớ đối tượng sử dụng xe Dream màu nâu, dán phản quang màu vàng ở vành đúc. Cháu bé mới 11 tuổi mà có trí nhớ tốt, quan tâm đến bạn rất đáng trân trọng. Nhờ đó, chúng tôi đã thu hẹp việc rà soát để truy bắt đối tượng”- Đại tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội cho hay.


Từ các nguồn thông tin trên và quá trình điều tra, rà soát hiện trường, tìm nhân chứng, dựng các mâu thuẫn, quan hệ và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bước đầu các trinh sát xác định, khoảng thời gian 11 giờ 10 phút cùng ngày, sau khi tan buổi học thêm, cháu Hùng lấy xe đạp ra về và có một thanh niên lạ, khoảng 25 tuổi, cao chừng 1m70 mặc quần bò, áo phông sáng màu, đầu cắt cua, đến nói chuyện với cháu. Rồi đối tượng đón cháu đi theo hướng ra phố Quang Trung, Hà Đông.


Trong lúc đó, các đối tượng bắt cóc cháu bé Trương Lê Hùng lại liên tục gọi điện thoại, nhắn tin, gây sức ép, khủng bố tinh thần gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hằng. Chúng bắt chị Hằng phải nộp tiền nếu không chúng sẽ sát hại cháu Hùng. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng bắt cóc yêu cầu gia đình chị Hằng đi xe máy mang tiền ra vườn hoa Hà Đông, sẽ có người nhận tiền. Nhưng sau đó kẻ bắt cóc lại yêu cầu chị Hằng thay đổi địa điểm, phải xuống Ba La, giao tiền tại Bến xe Yên Nghĩa cho bọn chúng.


Vào trận


Cũng tại thời điểm này, lực lượng phá án phát hiện các đối tượng lẩn trốn ở vùng giáp Lương Sơn (Hòa Bình) là vùng đồi núi khá rộng, địa hình phức tạp, nhiều nhà nghỉ. Ngay lập tức, các chiến sỹ cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông, Công an huyện Mỹ Đức và Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), trong đó, lực lượng hình sự Hà Nội là chủ công- đồng loạt ra quân truy bắt các đối tượng phạm tội.


Đến khoảng 22 giờ ngày 18/11, tức là chỉ sau hơn 10 giờ đồng hồ, các chiến sỹ công an đã giải cứu thành công, tuyệt đối an toàn cho cháu Hùng và bắt quả tang hai đối tượng gây án. Bọn chúng là Đinh Văn Thắng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú ở xóm Om Trại, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, chỗ ở là làng Ngọc Đại, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm; Nguyễn Xuân Ngọc, sinh năm 1991, nơi ở và hộ khẩu thường trú là xóm Om Trại, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.


Đón lại đứa con trai 11 tuổi từ các chiến sĩ công an, chị Nguyễn Thị Thu Hằng vô cùng sửng sốt khi nhận ra một trong hai kẻ bắt cóc con mình là Đinh Văn Thắng, người từng làm thuê tại khách sạn Cầu Am I (Hà Đông) cùng chị vào khoảng tháng 3/2012. Chị bất ngờ bởi Thắng là người dân tộc Mường, vốn rất hiền lành. "Mẹ cậu ta già yếu, em bị bệnh tật, gia đình rất khó khăn” - chị Hằng nhớ lại.


Tại cơ quan công an, hai đối tượng gây án là Đinh Văn Thắng, và Nguyễn Xuân Ngọc, đã cúi đầu khai nhận: Từ tháng 3 đến tháng 6/2012, Đinh Văn Thắng làm nhân viên phục vụ bàn cùng chị Hằng tại khách sạn Cầu Am 1, Hà Đông, Hà Nội nên Thắng biết gia đình chị Hằng có con nhỏ và có điều kiện về kinh tế. Cách đây khoảng hai tuần do thiếu tiền để tổ chức cưới vợ, hắn đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Hùng để đòi tiền chuộc.


Nghĩ là... làm, vào khoảng giữa tháng 11, Thắng gọi điện rủ Nguyễn Xuân Ngọc cùng thực hiện ý định nhưng chưa được Ngọc đồng ý. Cho đến ngày 17/11, Ngọc xuống phòng trọ của Thắng chơi. Đến khoảng 8 giờ sáng 18/11, Thắng chở Ngọc đi ăn sáng ở Làng Đỏ, Hà Cầu, Hà Đông. Trong lúc ăn sáng, Thắng tiếp tục rủ Ngọc thực hiện ý đồ bắt cóc cháu Hùng và Ngọc đồng ý. Sau đấy, hai tên chở nhau bằng xe máy Dream đeo biển kiểm soát 28F4-0749 của Ngọc đến đầu ngõ nhà chị Hằng đứng chờ để theo dõi cháu Hùng. Đến 9 giờ, thấy cháu Hùng đi xe đạp ra khỏi nhà, chúng bám theo. Khi cháu Hùng đến nhà cô giáo Trần Thị Phượng, ở cầu Đơ 4, Hà Cầu, quận Hà Đông, thì cả hai tên quay ra ngồi chờ. Khoảng 10 giờ 30, Thắng đi xe vào trước cửa nhà cô Phượng, đúng lúc đó cháu Hùng tan học ra ngoài, Thắng bảo cháu: "Mẹ cháu bị tai nạn đang nằm viện, đi với chú". Tưởng thật, cháu Hùng ngồi lên xe máy của Thắng thì tên này đèo cháu đi ra đầu ngõ đón Ngọc rồi chúng đưa cháu lên huyện Lương Sơn (Hòa Bình).


Trên đường đi, do sợ bị lộ, hai tên Thắng, Ngọc đã tháo biển số xe giấu trong người rồi lấy chiếc sim điện thoại của cháu Hùng đang dùng để nhắn tin cho chị Hằng. Chúng yêu cầu chị phải đưa cho chúng 200 triệu đồng nếu không chúng sẽ làm hại cháu. Đến khoảng 22 giờ, hai tên này thuê phòng 207 của nhà nghỉ Hoàng Long, thuộc thôn Trung Báo, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để trông giữ cháu Hùng. Đồng thời liên lạc với chị Hằng để tìm cách lấy tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ, giải cứu an toàn cho cháu bé.


Phá án trong 10 giờ


Sau khi vụ án được phá, cháu bé được giải cứu an toàn và trao trả cho gia đình nạn nhân, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã nhận xét về mức độ nguy hiểm của các đối tượng tội phạm: Vụ án bắt cóc cháu bé Trương Lê Hùng, sinh năm 2001, học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi được cán bộ chiến sỹ nhanh chóng phá án chỉ sau hơn 10 giờ tập trung điều tra, đảm bảo an toàn cho cháu bé đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm tấn công tội phạm và sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân.


Đại tá Chung cũng cảnh báo: Từ trước đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số các vụ bắt cóc trẻ em tống tiền gia đình. Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra vụ bắt cóc đối với một cháu bé 11 tuổi là học sinh lớp 6. Loại tội phạm bắt cóc trẻ em, tống tiền gia đình này đang có phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Bộ Công an đã chỉ đạo cho Công an thành phố Hà Nội phá án, đưa các đối tượng bắt cóc ra trước pháp luật. Trong vòng 10 ngày tới, cơ quan công an sẽ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra trước pháp luật nhằm răn đe loại đối tượng tội phạm này.


"Qua vụ án này, lực lượng công an các cấp, hệ thống các nhà trường từ tiểu học đến phổ thông cơ sở, ban giám hiệu các nhà trường, cần rút ra bài học kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa để tuyên truyền trước các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm bắt cóc, tống tiền trẻ em để có biện pháp phòng ngừa. Đây là lời cảnh báo cho nhà trường và phụ huynh tăng cường bảo vệ an toàn cho trẻ trong môi trường học đường và cả ở nhà" - ông Nguyễn Đức Chung nói.

 

Hạnh Quỳnh