11:21 03/11/2011

Thông tin tiếp về vụ sập nhà ở Hà Nội: "Khó có thể tiếp cận hai cháu bé sớm hơn"

Trước ý kiến việc cứu hai bé trong ngôi nhà sập ở Hà Nội quá chậm, trung úy Lê Văn Thinh, Đội phó Cứu nạn cứu hộ Phòng cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm, khẳng định không thể làm sớm hơn bởi nhiều lý do khách quan.

Trước ý kiến việc cứu hai bé trong ngôi nhà sập ở Hà Nội quá chậm, trung úy Lê Văn Thinh, Đội phó Cứu nạn cứu hộ Phòng cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm, khẳng định không thể làm sớm hơn bởi nhiều lý do khách quan.

Anh Lê Hoàng Anh, nhà đối diện với nhà nạn nhân, cho biết lực lượng cứu hộ còn bị động nên việc tìm kiếm hai cháu bé diễn ra khá lâu. "Họ còn chưa có cả những thiết bị cần thiết để làm việc. Tôi nghĩ cần có một khóa đào tạo cứu hộ khẩn cấp và thực sự chuyên nghiệp", anh Hoàng Anh nói.

Ông Nguyễn Đức Thảo, tổ trưởng tổ dân phố 51, phường Bách Khoa đánh giá: "Sáng nay lực lượng cứu hộ làm hơi chậm, phương tiện kỹ thuật quá kém".


Lối đi vào căn nhà bị sập chỉ rộng chừng hơn 1,5 m. Ảnh: Lê Hiếu.



Tuy nhiên, trao đổi với với VnExpress, trung úy Lê Văn Thinh cho biết, không thể triển khai công tác cứu hộ nhanh được. Khi tiếp cận hiện trường, các đơn vị (cảnh sát PCCC của quận Hoàn Kiếm và Hoàng Mai) đưa ra phương án cứu hộ rất nhanh, trong đó có tính đến dùng máy xúc.

"Tuy nhiên, phương án này đã bị loại trừ do tường các nhà bên chỉ xây 10 cm, rất yếu, nếu dùng máy không chỉ ảnh hưởng tới các nhà mà nguy cơ rất cao là vỡ các khối bê tông, đè lên người nạn nhân", anh Thinh giải thích.

Theo cảnh sát này, do căn nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo, lực lượng cứu hộ không thể đi theo hướng cửa chính mà phải nhờ sân của khu chung cư để tiếp cận từ phía sau. Tại đây, sát ngay tường nhà sập là nhà để xe và trạm biến áp khiến tất cả máy móc, phương tiện cứu hộ đều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường.

"Phương án lý tưởng nhất là cẩu nhấc bổng tum (lồng sắt dùng phơi quần áo) để đưa nạn nhân ra ngoài nhưng không thể triển khai do mặt bằng không cho phép", anh Thinh nói.

Ngôi nhà bị sập chỉ rộng chừng 12 m2, nằm kẹp giữa nhiều nhà dân. Ảnh: Lê Hiếu.



Không có phương tiện, máy móc lớn nào hỗ trợ, tất cả khoảng 20 người phải cứu hộ cứu nạn bằng tay. “Chỉ có máy thủy lực cầm tay để hỗ trợ khoan phá. Đây là nguyên nhân chính khiến công tác cứu hộ kéo dài nhiều giờ và không thể đưa hai bé ra ngoài sớm hơn”, trung úy Thinh giải thích.

Trung tá Đặng Bích Việt, Phó công an phường Bách Khoa, người tham gia đảm bảo an ninh trật tự, cũng cho rằng lực lượng cứu hộ đã rất khẩn trương, tuy nhiên quá trình tiếp cận hiện trường gặp phải một số khó khăn do con ngõ quá nhỏ, phương tiện mất nhiều thời gian để tiếp cận.

Trước đó khoảng 5h30 sáng 3/11, khi dậy bật bếp gas ở tầng 1, bỗng khí gas phát nổ. Chấn động làm toàn bộ tum và tường tầng 2 của ngôi nhà bị đổ sập, đè chết hai cháu bé là Trần Thị Ngọc Trâm (14 tuổi) và Trần Duy Anh (7 tuổi) đang nằm trên tầng 2 ngôi nhà. Bố mẹ cháu bị bỏng nặng.


Nguyên nhân xác định là rò rỉ khí gas.




Theo vnexxpress