04:11 27/04/2011

Thông minh lên chớ…

- Tôi nghe báo chí lùm xùm về chuyện biến thịt lợn thành thịt bò… Lạ thế ông nhỉ.

- Tôi nghe báo chí lùm xùm về chuyện biến thịt lợn thành thịt bò… Lạ thế ông nhỉ.

- Có gì mà lạ. Đến không có thịt, không có tôm mà mình ăn gói mì thích mùi vị gì có mùi vị đấy còn được nữa là biến thịt nọ thành thịt kia.

- Đó là gia vị, nói làm gì. Tôi muốn nói đến cái việc dùng phụ gia biến thịt nọ thành thịt kia nó có độc hại không cơ ông ạ.

- À… Thế thì còn phải chờ…

- Chờ gì nữa hả ông?

- Thứ nhất là chờ các cơ quan chức năng kiểm tra xem có chuyện này hay không đã.

- Thế nếu có thì sao?

- Nếu có thì lại chờ lấy mẫu xét nghiệm xem có độc hại hay không.

- Thế nếu có độc hại thì sao?

- Nếu độc hại thì lại chờ xem có văn bản nào cho phép xử lý và xử lý như thế nào.

- Ối giời ơi… Sao mà lắm chờ thế. Nhưng mà chờ có lâu không ông?

- Cái này thì không thể nói trước được. Tỷ như cái chuyện cốc thủy tinh nhiễm chì đã ba tháng nay vẫn chưa có cách xử lý.

- Thế thì thuốc độc nó ngấm vào người từ đời tám hoánh nào rồi. Vậy trong lúc chờ mà các thức vẫn bán tràn lan như thế thì mình làm thế nào hả ông?

- Trời ơi! Đã bao nhiêu lần người ta khuyên chúng ta phải làm người tiêu dùng thông minh rồi ông có nhớ không… Phải thông minh lên một tí chớ…

Hai Còm