Xuân về tri ân công đức Tổ tiên

“Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý tốt đẹp của mỗi người dân Việt.

 

Trong những ngày cuối năm cũ, con cháu từ muôn phương dù ở trong nước hay ở nước ngoài về quê đón Tết, đều tìm tới nghĩa trang của địa phương mời bậc sinh thành, anh linh những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc về ăn Tết cùng con cháu. Trước anh linh người quá cố, ai ai cũng xúc động chắp tay bái lạy, cầu phúc trước anh linh người nằm dưới mộ phù hộ cho quốc thái dân an, nhà nhà no đủ, hạnh phúc.

 

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Tin Tức ghi lại trong chiều 29 Tết.

 

Tri ân những anh hùng liệt sĩ.
 
 

Đi lễ ở nghĩa trang liệt sĩ vào dịp Tết đến, xuân về là nét đẹp văn hóa của người Việt.

Hương và hoa luôn tỏa ngát trên các phần mộ anh hùng liệt sĩ.

Thắp hương mời anh linh liệt sĩ về nhà đón Tết.

 

Con cháu bái lạy mời bậc sinh thành đã mất về nhà đón Tết cùng gia đình.

 

Xúc động trước lăng mộ người thân.

 

Chăm sóc phần mộ cho người quá cố...

 

...là nét đẹp của người dân Việt.

 

Nguyễn Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN