Trăm tuổi vẫn thực hiện quyền công dân

Dù tuổi cao sức yếu, những cử tri đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng,... vẫn gương mẫu thưc hiện trách nhiệm bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Từ 6 giờ sáng ngày 22/5, Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã dậy sớm để chuẩn bị đi bầu cử. Giáo sư Vũ Khiêu năm nay đã tròn 100 tuổi nhưng khá minh mẫn khi trò chuyện với mọi người về bầu cử. “Với cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ngày 22/5, tôi rất xúc động bởi đây là ngày hội toàn thể nhân dân đi bầu cử. Nhân dân ý thức về quyền của mình, chính quyền của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân. Do đó, người dân nhận danh sách ứng viên cần đọc kỹ lựa chọn người đáng tin cậy đại diện cho tiếng nói nhân dân, đồng thời tự đi bỏ phiến phản ánh trách nhiệm với Nhà nước và với bản thân”, Giáo sư Vũ Khiêu cho biết.

Giáo sư Vũ Khiêu thực hiện quyền công dân. Ảnh: Xuân Cường/báo Tin Tức

Nhiều cử tri cao tuổi là cán bộ lão thành, mẹ Việt Nam anh hùng... cũng gương mẫu thực hiện trách nhiệm công dân. Tại phường Giảng Võ, một trong những phường trung tâm của quận Ba Đình, Hà Nội, cử tri Lê Định (92 tuổi, 70 năm tuổi Đảng, thường trú tại Phòng 301, nhà A 5 khu tập thể Giảng Võ) do sức khỏe yếu nên Tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nhà để cho cử tri được thuận tiện thực hiện quyền công dân của mình.


Cử tri Trọng Trinh, 90 tuổi, cử tri tổ 1 phường Giảng Võ, quận Ba Đình cho biết: Là đảng viên lão thành, nhiều lần đi thực hiện bầu cử nên cử tri ý thức, trách nhiệm việc quyết định bỏ lá phiếu lựa chọn người tài đức cho Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. "Tôi thấy đất nước đã thay đổi rất nhiều so với trước, ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tôi mong muốn và có niềm tin rằng những đại biểu trúng cử khóa tới sẽ đại diện cho nhân dân, phát huy hết trách nhiệm,truyền đạt được nguyện vọng của người dân, cùng Đảng, Chính phủ đưa ra những quyết sách quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nước nhà".


Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Sè được cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà. Ảnh: Hoàng Tuyết

Tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh,bà Huỳnh Thị Sè, 92 tuổi, mẹ Việt Nam anh hùng, có hai con là liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến cho biết: "Tôi rất vui mừng khi được cầm lá phiếu cử tri để bầu đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Sức khỏe tôi khá yếu nhưng các anh trong đơn vị bầu cử đã mang thùng phiếu vào tận nhà giúp tôi có điều kiện thực hiện nghĩa vụ cử tri của mình. Tôi hy vọng, các đại biểu được người dân bầu sẽ cố gắng hết sức vì dân, vì nước".


Tại khu vực bỏ phiếu số 9 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội hàng trăm cử tri gồm nhiều lứa tuổi, trong đó gồm cả nhiều gia đình, trong trang phục chỉnh tề phấn khởi đến thực hiện quyền cử tri. Đúng 7 giờ 22/5, cụ Đỗ Khắc Đàn (91 tuổi), đại diện cho 4 người cao niên nhất cũng như toàn bộ cử tri của khu vực, là người bỏ lá phiếu đầu tiên. Cụ Đỗ Khắc Đàn cho biết, cụ được tuyên truyền và cũng xem khá kỹ tiểu sử của các ứng cử viên để ông cân nhắc, lựa chọn cho lá phiếu của mình, bầu ra người có năng lực, trình độ.


TTXVN/Tin Tức
Những "lá phiếu" đặc biệt trong ngày hội toàn dân
Những "lá phiếu" đặc biệt trong ngày hội toàn dân

Trong sáng nay, ở nhiều địa phương trên cả nước, đã có những hòm phiếu được tổ bầu cử mang đến tận nhà mẹ Việt Nam anh hùng, bệnh nhân trên giường bệnh... Đây là những lá phiếu đặc biệt trong không khí náo nức toàn dân tham gia ngày hội lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN