Tình cảm sâu đậm của lưu học sinh Lào với Lai Châu

Chỉ còn vài tháng nữa, 30 lưu học sinh của hai tỉnh U Đôm Xay và Phông Sa Lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, đang học lớp Trung cấp Y sỹ tại Trường Trung cấp Y tế Lai Châu sẽ hoàn thành khóa học 3 năm.

Các lưu học sinh Lào đã hòa nhập vào văn hóa địa phương Lai Châu.

Chúng tôi đã được gặp, trò chuyện với các bạn lưu học sinh Lào tại Ký túc xá, trong khuôn viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Khu nhà này khang trang, sạch sẽ, lịch sự. Các phòng ở được khép kín, trang bị cả máy điều hòa, ti - vi, bình nóng lạnh. Mỗi phòng bố trí từ hai đến ba lưu học sinh ở. Các bạn lưu học sinh được bố trí ăn tập trung, có một nấu ăn chuyên trách và một bảo vệ chuyên trách phục vụ.

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi gặp các bạn lưu học sinh Lào tại đây là khả năng nói tiếng Việt rất lưu loát. Bạn nữ Chăn Bàn Seng Lào Lỳ, sinh năm 1993, thành viên của lớp cho biết, bản thân rất thích thời tiết mát mẻ ở Lai Châu. Sinh sống, học tập tại Lai Châu, Chăn Bàn Seng Lào Lỳ tăng cân từ 51 lên 58 cân, tăng chiều cao từ 1,59m lên 1,63m và da cũng... trắng ra nữa. Chăn Bàn Seng Lào Lỳ cảm thấy tiếc khi thời gian ở Lai Châu không còn nhiều.

Chăn Bàn Seng Lào Lỳ chia sẻ: "Em sẽ nhớ mãi Lai Châu, nhớ mãi Việt Nam. Ở Lào thường ngày ăn cơm nếp, còn đến Lai Châu thì ăn cơm tẻ. Lúc đầu không quen, nhưng nay quen rồi thì thích ăn cơm tẻ hơn vì ăn cơm tẻ ăn được cùng với nhiều món hơn".

Bạn nam Sy Sạ Vắt Thị Lay Khăm, sinh năm 1990, một thành viên khác của lớp, cảm nhận thành phố Lai Châu có quang cảnh thật khang trang và đẹp. Con người nơi đây thật thân thiện, tình cảm giúp đỡ lẫn nhau và bạn bè dễ gần. Nên Sy Sạ Vắt Thị Lay Khăm có nhiều bạn người Việt Nam tại Trường Trung cấp Y tế Lai Châu và Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. Sy Sạ Vắt Thị Lay Khăm nhớ nhất mỗi dịp Tết đến Xuân về, cả lớp được đồng chí lãnh đạo của tỉnh Lai Châu gặp mặt, thăm hỏi, động viên và lì xì cho gặp nhiều may mắn.

Bạn Sụ Lỵ Nhông Xay Nhạ Vông, sinh năm 1994, lớp trưởng của lớp học này cho biết, lúc đầu đến Lai Châu, cả lớp chỉ có một bạn biết được vài từ tiếng Việt trong giao tiếp ăn uống. Đến nay bạn nào cũng nói tiếng Việt lưu loát và còn hiểu được cả nhiều từ lóng.

Lưu học sinh Lào tham gia vào các hoạt động văn hóa, góp phần làm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Trao đổi với thầy Lê Văn Nghị, Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Y tế Lai Châu, chúng tôi được biết, các lưu học sinh Lào sang Lai Châu học tập không chỉ được nhà trường mà còn được tỉnh, được các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em ăn, ở, sinh hoạt, học tập và hòa đồng cùng văn hóa Việt Nam nói chung và Lai Châu nói riêng.

Mục đích của nhà trường là đào tạo các lưu học sinh Lào ra trường làm được việc nên phần đào tạo về lý thuyết gắn gọn, chủ yếu thực hành là chính. Đến nay, cơ bản các em đã đọc thông, viết thạo tiếng Việt và đều hoàn thành chương trình khóa học.

Các em đã thực hiện tốt được các kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân, các kỹ thuật tiêm truyền, cho ăn, khám, chẩn đoán được bệnh và kê được đơn thuốc... Hiện tại các em vẫn đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Lưu học sinh Lào trau dồi chuyên môn.

Bà Lý Thị Tuyến, Giám đốc Sở Ngoại vụ Lai Châu cho biết thêm, tỉnh Lai Châu không có đường biên giới chung với nước Lào nhưng từ năm 2008, phía bạn đặt vấn đề và kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện hai nước Việt - Lào nói chung, giữa tỉnh Lai Châu cũ với các tỉnh phía Bắc Lào nói riêng, tỉnh Lai Châu đã kết nối tiếp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị với ba tỉnh U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ và Luông Pha Bang của nước bạn Lào.


Từ đó đến nay, năm nào cũng đều có cuộc làm việc trao đổi đoàn cấp cao giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh phía Bắc Lào này. Hằng năm, vào các ngày Quốc khánh, Tết cổ truyền, nhân dịp lãnh đạo cấp cao của các tỉnh được bổ nhiệm, bầu cử giữ cương vị mới, các bên đều có trao đổi điện mừng. Sau mỗi chuyến thăm cấp cao giữa hai bên, tỉnh Lai Châu đều có quà tặng, hỗ trợ bạn trang thiết bị làm việc, trang thiết bị y tế, hỗ trợ xây trường học, nhà ở cho giáo viên... cho phía bạn.

Để tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình cảm đoàn kết đặc biệt với phía bạn, năm 2012, huyện Mường Tè (Lai Châu) kết nghĩa với huyện Mường Mày (tỉnh Phông Sa Lỳ). Đến năm 2014, thành phố Lai Châu kết nghĩa với huyện Mường Xay (tỉnh U Đôm Xay) và năm 2016, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu kết nghĩa với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh U Đôm Xay.

Đặc biệt, năm 2014, để giúp các tỉnh phía Bắc Lào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, tỉnh Lai Châu đã khai giảng khóa đào tạo cán bộ y tế trình độ trung cấp chuyên ngành y sỹ cho 20 học sinh của tỉnh Phông Sa Lỳ và 10 học sinh của tỉnh U Đôm Xay. Khóa học thực hiện trong ba năm do tỉnh Lai Châu đài thọ toàn bộ kinh phí...

Trong quá trình học tập, ngoài điều kiện cơ sở vật chất, chính sách dành cho các em đầy đủ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đặc biệt quan tâm giúp các em hòa đồng cùng văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa, phong tục tập quán ở Lai Châu nói riêng thông qua nhiều hoạt động giã ngoại, giao lưu văn nghệ, tham quan lễ hội truyền thống...

Bài và ảnh: Nguyễn Công Hải (TTXVN)
Triển khai chương trình ở nhà dân cho sinh viên Lào

“Chương trình ở nhà dân cho sinh viên Lào đợt 2 năm 2012” đã chính thức được triển khai vào ngày 24/9, với sự tham gia của 20 sinh viên Lào - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và 8 hộ dân của phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN