Thế hệ trẻ nguyện mãi noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cùng nhân dân cả nước tiễn biệt Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hướng về Đại tướng với lòng tiếc thương vô hạn. Một không gian tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ Thành phố" do thế hệ trẻ Thành phố mang tên Bác được thiết kế trang trọng chiều 11/10 tại Nhà văn hóa Thanh niên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn viên thanh niên Tp. Hồ Chí Minh đến dâng hoa, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà văn hóa Thanh niên. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN


Trong không khí trang nghiêm, xúc động, nhiều bạn trẻ đã không kìm được nước mắt khi nghe những dòng cảm tưởng của Ban Thường vụ Thành đoàn, đại diện cho tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vang lên trong không gian tưởng niệm: Vị Đại tướng của nhân dân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống trọn đời cho dân cho nước, với tâm niệm "Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó", giờ đây đã về với Bác. Từ khoảnh khắc này trở đi, chúng ta sẽ không còn được gặp Đại tướng, không được chào đón Người trong các hoạt động của tuổi trẻ Thành phố. Nhưng chân dung và những phẩm chất cao quý của Đại tướng, của tấm gương giáo dục đầy thuyết phục của Đại tướng sống mãi trong lòng các thế hệ trẻ.

Bạn Nguyễn Thị Hương, Trưởng ban Tuyên giáo - Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh bộc bạch: Trước khi ra đi, Đại tướng đã từng dặn dò "Thế hệ cha anh đã rửa được cái nhục mất nước, tôi mong thế hệ trẻ các bạn phải rửa được cái nhục nghèo hèn". Với tấm lòng biết ơn vô hạn, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã kính dâng lên Đại tướng những cành hoa đẹp nhất, gửi gắm tình yêu thương, lòng tiếc thương vô hạn đến với Người. Trong những ngày qua, tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã bày tỏ tình cảm kính trọng, thương tiếc sự ra đi của Đại tướng trên các trang mạng xã hội, trong các bài viết đầy xúc động trên báo, tổ chức những buổi tọa đàm, chiếu phim về Đại tướng. Và trong suốt một tuần lễ nay, trước khi bắt đầu các chương trình hoạt động, trước những buổi chào cờ đầu tuần, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đều dành những phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Đại tướng.

Trong dòng người hướng về viếng Đại tướng tại Nhà văn hóa Thanh niên vào chiều 11/10, em Phan Vân Khanh, học sinh lớp 6/1 Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản (Quận 1) cùng với ông bà nội đến tưởng niệm Đại tướng. Em cho biết, qua sách báo và những câu chuyện kể của ông bà, em biết Đại tướng là một vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc ta. Là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, em nguyện noi gương tấm gương tinh thần tự học, lối sống giản dị vì mọi người của Đại tướng, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt.

Trong không gian viết cảm tưởng với tên gọi " Điều chúng con học từ Đại tướng", người chiến sĩ trẻ Võ Thanh An Bình, Công an Quận 3 nghẹn ngào: Đại tướng vẫn luôn sống trong lòng chúng cháu, thế hệ trẻ, những người lính trẻ. Chúng cháu sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, tiếp nối truyền thống yêu nước và giữ nước, luôn xứng đáng với trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. "Ra đi đồng chí hãy yên lòng/ Bộ đội Cụ Hồ sống mãi với núi sông", Võ Thanh An Bình đã viết hai câu thơ này để kính dâng lên Đại tướng cũng như tự nhắc nhủ với mình nguyện tiếp bước con đường Đại tướng đã lựa chọn.

Đứng trước chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong không gian tưởng niệm, bạn Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Quận đoàn Quận 4 chia sẻ: Em cũng như cũng như nhiều bạn khác ở đây chưa được gặp trực tiếp Đại tướng, mới chỉ biết qua qua tivi, qua sách báo viết về bác và từ nay mãi mãi không thể nào thấy được Bác bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, sau buổi lễ ngày hôm nay cũng như sau này, thế hệ trẻ chúng em sẽ nỗ lực phát huy tinh thần của tuổi trẻ, noi theo tấm gương Đại tướng để phát huy tốt nhất những thành quả mà Bác đã làm cho quê hương, cho đất nước Việt Nam.

Dù Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã mãi đi xa, nhưng thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh riêng nguyện mãi không phụ lòng tin của Đại tướng, sẽ noi gương Đại tướng trong học tập, lao động, chiến đấu và sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc để không hổ thẹn với những bậc tiền nhân.


Hoàng Anh Tuấn
Người dân cả nước về với quê hương Đại tướng
Người dân cả nước về với quê hương Đại tướng

Chiều bảng lảng, trong ánh điện yếu ớt của con đường dẫn về làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình - mảnh đất nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sinh thành, chúng tôi vẫn bắt gặp từng dòng người, đoàn xe nối nhau về đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN