Thành kính tưởng nhớ Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam

* Cùng với quân và dân cả nước, đúng 7 giờ 30 phút ngày 12/10, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở tất cả các đơn vị từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên.

Tại điểm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, ngay từ đầu giờ sáng, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các Hội của tỉnh Lai Châu đã trang nghiêm, xúc động đến viếng Đại tướng.

Bàn thờ Đại tướng tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Ảnh: TTXVN


Tại Lễ viếng, Đại tá Nguyễn Thế Kiên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình cùng quân và dân cả nước tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu luôn luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Bác Hồ, của Quân ủy Trung ương, mà trực tiếp là của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu mãi khắc sâu hình bóng, tên tuổi và công lao đóng góp to lớn của Đại tướng.Vĩnh biệt Đại tướng – vị Tổng Tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu hứa phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, xây dựng lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Noi gương Đại tướng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn tiếp tục phấn đấu xây dựng địa bàn vững mạnh về chính trị, giầu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, có đời sống văn hóa xã hội phát triển, giầu bản sắc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Tại Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam và Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, đúng 7 giờ 30 phút ngày 12/10, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được bắt đầu trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Trước bàn thờ Đại tướng, mọi người kính cẩn, nghiêng mình dâng lên Đại tướng những nén nhang tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến vị tướng tài ba của Quân đội và nhân dân Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Đồng (85 tuổi, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ) cùng đoàn cựu chiến binh xã Tam Ngọc vào viếng hương Đại tướng từ sớm.

Là người vinh dự từng được Đại tướng tặng bộ Quân phục, ông Đồng xúc động: Dù biết Đại tướng tuổi cao, sức yếu không tránh khỏi sinh lão bệnh tử nhưng tôi luôn ước rằng Đại tướng được sống lâu, sống mãi. Đại tướng ra đi nhưng trong lòng tôi và nhân dân Việt Nam mãi mãi không thể quên.

Tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam, Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tại tỉnh Quảng Nam đã xếp hàng ngay ngắn để dâng hương lên bàn thờ Đại tướng.

Không kìm được dòng nước mắt xúc động, bà Nguyễn Thị Liễu (56 tuổi, trú tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ) đã bật khóc khi thắp nén nhang viếng Đại tướng. Bà tâm sự: Cha tôi hy sinh năm 1967 tại Thừa Thiên – Huế. Mấy mươi năm qua tôi đi tìm hài cốt cha và đã may mắn tìm được vào năm 2012. Nếu cha tôi còn sống, chắc chắn cụ sẽ đến viếng Đại tướng . Tôi đến dâng hương Đại tướng cũng là đại diện cho cha mình.

Gia đình ông Nguyễn Xuân An, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam và bà Trương Thị Lưu, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Tam Kỳ đã lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay tại gia đình mình.

* Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cử hành lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng thời điểm, tại Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã, Trung đoàn 974, Đại đội Công binh 19 và Đại đại Hỗn hợp 90 đều lập bàn thờ và tiến hành trang trọng lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cùng ngày, tại trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa và 184 cơ sở Hội Cựu chiến binh của tỉnh, hàng nghìn cựu chiến binh, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tại địa phương đã lập bàn thờ, tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam, với lòng thành kính, niềm tự hào sâu sắc về Người.

Theo Ủy ban nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa: Tại thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và các điểm đảo khác, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo đã lập bàn thờ, tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

* Từ 7 giờ ngày 12/10, 23 địa điểm đặt bàn thờ và di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã mở cửa đón các tổ chức, cá nhân, quân và dân đến thắp hương viếng Đại tướng.


Trong dòng người về viếng Đại tướng, từ những cựu chiến binh, những người dân đến những em thiếu niên, nhi đồng mắt ai cũng đượm buồn, mang nỗi tiếc thương Đại tướng. Nhiều cựu chiến binh đã xúc động òa khóc trước di ảnh Đại tướng. Đại tá Trịnh Văn Tâm, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xúc động cho biết: “Trong thâm tâm tôi, Đại tướng về với cõi vĩnh hằng giống như mình mất một người thân. Người là vị tướng của người dân, rất can trường, giản dị, gần gũi".

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, trong không khí trang nghiêm, trước di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều tổ chức, cá nhân đến viếng đã thắp những nén nhang, dành những tình cảm trân trọng nhất đối với Đại tướng. Đại tá Nguyễn Lương Hòa, Chính ủy Bộ đội biên phòng xúc động cho biết: Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quyết tâm biến mất mát, đau thương thành hành động, học tập đạo đức của Người để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên cương của Tổ quốc.

* Cùng với cả nước, ngày 12 /10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã đến viếng, thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Buổi lễ diễn ra trong không khí thiêng liêng và thành kính.

Sau một phút mặc niệm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thắp nén hương tưởng nhớ Đại tướng, nguyện noi gương Đại tướng, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, hăng hái trong mọi công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 11/10, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Vĩnh Long đã lập bàn thờ và làm lễ thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

* Cùng với các địa phương trong cả nước, đúng 7h30 ngày 12/10, tại Hội trường Bộ chỉ ủy Quân sự tỉnh Lào Cai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh Lào Cai đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau phút mặc niệm, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã thắp nén nhang đầu tiên vĩnh biệt Đại tướng. Tiếp đó là đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cháu học sinh lần lượt vào dâng hương tưởng nhớ Đại tướng.

Cùng thời điểm này, tại thành phố Lào Cai, Lễ viếng Đại tướng cũng được tổ chức tại Hội trường Nhà văn hóa trung tâm thành phố. Tại đây, ngay từ rất sớm, nhân dân, nhất là các cứu chiến binh, các cháu học sinh đã xếp hàng nghiêm chỉnh để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với tấm lòng thành kính và ngưỡng mộ vị Tướng tài của dân tộc, mặc dù ở xa Hà Nội hàng trăm km, nhưng từ nơi miền núi biên giới xa xôi, đồng bào các dân tộc Lào Cai vẫn dõi theo các phương tiện truyền thông tường thuật trực tiếp về Lễ quốc tang dành cho vị Đại tướng của nhân dân.

Ông Đặng Tiến Thanh, 70 tuổi, dân tộc Dao, nguyên là Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhận xét: "Đại tướng là con người có nhân cách lớn rất gần gũi nhân dân. Nghe lời căn dặn của Đại tướng, tôi nguyện tiếp tục vận động gia đình sống đoàn kết trong tổ dân phố, bản thân sống mẫu mực để con cháu noi theo. Vì tuổi cao, sức yếu không thể về Hà Nội trực tiếp thắp hương viếng Đại tướng, nhưng tôi và đông đảo đồng bào Lào Cai vẫn dõi theo tivi và thắp nén nhang bái vọng, cầu chúc Đại tướng yên nghỉ bình an nơi cõi vĩnh hằng".

* Trong không khí tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng với cả nước, ngày 12/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và 7 huyện, thị, thành phố của tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hơn 300 cán bộ và chiến sĩ ở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã mặc niệm và kính chào tiễn biệt Đại tướng. Đông đảo nhân dân đã đến viếng Đại tướng với niềm kính yêu và thương tiếc vị Tướng tài của nhân dân.

Tại hội trường đơn vị, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng cũng tổ chức Lễ viếng Đại tướng với sự tham gia đông đủ cán bộ-công nhân viên chức công ty cùng lãnh đạo huyện Dầu Tiếng và nhân dân trong vùng cao su...Tại Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương (thị xã Dĩ An), nơi được Đại tướng quan tâm đến thăm và theo dõi động viên cán bộ quản lý chăm lo tốt việc chăm nuôi, đời sống, học hành cho hàng trăm trẻ mô côi, khó khăn cũng tổ chức trang trọng Lễ viếng Đại tướng ..

Cùng ngày, tỉnh Bình Dương tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đến thắp hương viếng Đại tướng tại Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

* Sáng 12/10, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lễ viếng sẽ diễn ra đến chiều tối và vào sáng 13/10, cùng với Trung ương và các tỉnh bạn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mở đầu lễ viếng, các đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh đã tiến hành nghi thức dâng hương, dâng hoa, tiếp theo là hàng nghìn lượt người dân trong tỉnh đã xếp hàng nối nhau trật tự vào viếng Đại tướng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, nhiều người đã khóc do không nén được sự xúc động lớn trước sự mất mát lớn của nhân dân cả nước.

* Ngày 12/10, chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) đã tổ chức cầu siêu cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã có mặt tại chùa để tham dự buổi lễ với tấm lòng tri ân, xúc động.


Lễ cầu siêu do Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Ủy viên ban Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Ba Vàng làm chủ lễ. Buổi lễ cầu siêu diễn ra trang trọng, thiêng liêng, xúc động theo nghi thức Phật giáo.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cho biết: “Cùng với các hoạt động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, buổi lễ cầu siêu do chùa Ba Vàng tổ chức để tiễn đưa anh linh Đại tướng về với cõi Phật, cũng là tri ân đến những công đức, chiến công của ngài. Với sự hồi hướng của hàng nghìn phật tử tụng kinh, niệm Phật, lễ cầu siêu tiễn đưa vong linh Đại tướng được siêu sanh về cảnh giới lành tốt. Ở nơi cửu tuyền, tôi hy vọng anh linh cụ sẽ tiếp tục che chở, nâng đỡ cho dân tộc Việt Nam vững mạnh và trường tồn".

Nguyễn Thị Dung, một sinh viên từ Bắc Ninh đến chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu cho Đại tướng chia sẻ: “Cũng như nhiều người trẻ, tôi rất khâm phục và biết ơn Đại tướng vì tài năng, đức độ với đất nước. Đại tướng vừa mới mất nên lễ cầu siêu này có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn với người anh hùng của dân tộc. Trong không khí trang nghiêm thành kính tại đây, tất cả mọi người cùng niệm cầu, tiễn đưa anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với cõi Phật”.

* Ngay từ sáng sớm 12/10, nhiều đoàn cán bộ quân đội, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, các thương binh, và nhân dân trong tỉnh An Giang đã về các điểm lập bàn thờ để dâng lên nén tâm nhang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Tại Bộ CHQS tỉnh An Giang và cơ quan quân sự ở 11 huyện, thị xã, thành phố lập bàn thờ để lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đến viếng và dự lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng thời cũng nhằm tạo điều kiện để nhân dân và cán bộ các ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trong tỉnh cùng với cả nước bày tỏ tình cảm, lòng kính trọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng thời điểm trên, tại Trung đoàn bộ binh 892, Trường Quân sự tỉnh An giang cũng lập bàn thờ, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền và nhân dân nơi đóng quân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức trang trọng lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng với thời gian chính thức tại Hà Nội và Quảng Bình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng vào hai ngày 12 và 13/10/2013. Tại các điểm lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ CHQS tỉnh An Giang bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 12/10/2013. Lễ truy điệu bắt đầu từ 7 giờ ngày 13/10/2013. Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức trân trọng để đón tiếp các tổ chức, cá nhân, các ban, ngành, đoàn thể và học sinh, sinh viên cùng với nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang đến dự lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Truyền thông quốc tế nói về Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Truyền thông quốc tế nói về Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhiều hãng truyền thông quốc tế ngày 12/10 đã đưa tin đậm nét về Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN