Buổi sáng mùng 1, cả Sài Gòn bừng tĩnh trong không gian im ắng, những người dân của thành phố mang tên Bác bắt đầu xuất hành trên nhiều tuyến đường vắng vẻ giữa trung tâm thành phố với tâm trạng nhẹ nhàng để đón xuân, đi lễ chùa, uống cà phê và ăn hủ tiếu...
Sài Gòn nên thơ và vắng vẻ trong năm mới Con đường Lê Quý Đôn (quận 1) vắng bóng người |
Con đường Trần Quốc Thảo (quận 3) cũng trở nên vắng lặng trong buổi sáng ngày mùng 1 |
Góc ngã tư Lê Quý Đôn - Điện Biên Phủ rất thông thoáng, khác hẳn so với những ngày thường |
Người Sài Gòn ung dung chạy trên những con đường vắng |
Một con đường lớn ở trung tâm thành phố vắng người qua lại |
Vòng xoay Dân Chủ, một nút giao thông luôn ùn ứ trong những ngày thường thì nay lại vô cùng thoáng đãng |
|
Điều đáng nói, đây một ngày xuân khá đặc biệt khi ngay từ đêm giao thừa, Sài Gòn bỗng nhiên trở lạnh. Cái lạnh đủ để người dân thành phố xuýt xoa và khiến cho chuyến hành trình du xuân ở Sài Gòn trở nên thơ mộng hơn.
Em bé và bố mẹ trên con phố Sài Gòn ngày mùng 1 Tết |
Sài Gòn trở lạnh, nhiều người dân khoác trên mình những chiếc áo âm trong ngày đầu xuân |
Cái se lạnh làm Sài Gòn đẹp và nên thơ hơn |
Người Sài Gòn du xuân trong ngày mùng 1 Tết nhưng khác hẵn mọi năm, không còn cảm giác nóng nực, khó chịu |
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết 3 ngày tết ở Sài Gòn sẽ thấp nhất vào khoảng 20 - 23 độ, vào buổi trưa sẽ tăng lên 33-34 độ.