Nhà tù Hỏa Lò trong ký ức những cựu tù chính trị

Những cựu tù chính trị giai đoạn 1930-1954 ví Hỏa Lò như “địa ngục trần gian”, là nơi giam cầm, đầy ải những người yêu nước. Sự tàn khốc của nhà tù Hỏa Lò vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những cựu tù khi trở về thăm lại di tích này vào dịp 27/7.


Vào dịp 27/7, các cựu tù chính trị Hỏa Lò thường tập trung tại di tích nhà tù Hỏa Lò dâng hưởng tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống tại đây. Ông Tạ Quốc Bảo, trưởng ban liên lạc cựu tù Hỏa Lò cho biết: Những cựu tù Hỏa Lò là cầm cố, có đi chứ không có ngày về


Dịp này nhiều tổ chức chính trị, đoàn thể đã đến thăm và dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống tại nhà tù Hỏa Lò




Những dụng cụ tra tấn của thực dân Pháp trưng bày tại bảo tàng



 Nhà tù Hỏa Lò từng nằm trong top 10 nhà tù rùng rợn nhất trên thế giới



Gốc cây nơi đặt "hòm thư chết" để liên lạc giữa các cựu tù chính trị


Cây bàng là chứng tích tại nhà tù Hỏa Lò, quả bàng vừa là vị thuốc giúp cải thiện sức khỏe cho những cựu tù chính trị lúc ốm đau


Hiện di tích nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm du lịch; giới thiệu, tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng Việt Nam


Chùm ảnh: Xuân Cường


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN