Người dân lưu luyến không muốn rời nhà 30 Hoàng Diệu

Mặc dù linh cữu của Đại tướng đã được an táng tại quê nhà Quảng Bình nhưng người dân Thủ đô vẫn chưa thể tin ông đã rời xa họ. Nhiều người khóc thương ông tại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu.

Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là sự mất mát to lớn đối với nhân dân cả nước nói chung và người dân Thủ đô nói riêng. Sáng 13/10, khi đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng qua các tuyến phố Hà Nội để ra sân bay, hàng trăm ngàn người dân đã đứng dọc đường để vĩnh biệt Người.

Đến chiều nay, nhiều người đến số nhà 30 Hoàng Diệu để tìm lại hình ảnh thân quen của Đại tướng để mong dịu bớt cảm giác trống trải trong tâm hồn họ.

Những người phụ nữ lưu luyến giơ cao biểu ngữ tôn vinh vị Đại tướng huyền thoại trong lòng nhân dân:



Bà Trương Ngọc Dung, 35 Đặng Tiến Đông, Hà Nội không kiềm chế được cảm xúc òa lên khóc nức nở: "Từ hôm nghe tin Bác Giáp mất đến giờ, tôi không ngủ được. Bác là vị tướng tài đức độ, tôi coi như người thân của mình. Tôi đã được dự đám tang Bác Hồ năm 16 tuổi, năm nay tôi hơn 60 tuổi lại dự đám tang của Đại tướng, tôi không thể quên được".

"Mọi người thương tiếc Bác từ trong trái tim. Kể cả lớp thanh thiếu niên không trải qua chiến tranh cũng vô cùng xúc động trước sự ra đi của Đại tướng chứ không riêng gì những người đã từng sống trong thời chiến như chúng tôi", bà Đoàn Thị Minh (ngõ Thái Hà) cũng rơi nước mắt khi nói về Đại tướng.



Nhiều người vẫn đổ về phố Hoàng Diệu. Mỗi người đều có những tâm trạng riêng nhưng ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn. Có lẽ không ai muốn tin rằng Đại tướng đã vĩnh biệt Thủ đô Hà Nội.


Một em sinh viên trường ĐH Mỏ Địa chất úp mặt khóc nức nở vì không được nhìn thấy đoàn xe chở linh cữu Đại tướng.


Chị Nguyễn Thanh Hóa ở Long Biên cũng khóc suốt những ngày qua kể từ khi nghe tin Đại tướng mất.


Nhiều người tìm về nhà số 30 Hoàng Diệu.


Hướng về nhà Đại tướng


Cầu nguyện cho Đại tướng


Bên trong nhà Đại tướng, hoa của người dân đặt khắp nơi.




Hoàng Dương (thực hiện)

Thủ đô Hà Nội tiễn đưa Đại tướng
Thủ đô Hà Nội tiễn đưa Đại tướng

Sáng 13/10, trên các con phố của Thủ đô Hà Nội, người dân đã xếp hàng để tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối. Khi linh cữu của Đại tướng đi qua, nhiều người không cầm được nước mắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN