Mọt

- Khiếp quá ông ạ. Mấy ngày qua, bà con thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đắk Tô ở Kon Tum đến khổ sở vì mọt. Cứ chập tối là từng đàn hàng ngàn con bay vào mặt, rớt vào thức ăn thức uống, chui vào quần áo chăn màn…: thậm chí bát canh để trong chạn mọt cũng chui vào… tự tử, làm cuộc sống sinh hoạt của bà con bị đảo lộn hết.

- Mọt gì thế hả ông?

- Mọt sắn!

- Kể ra cũng khó chịu thật đấy… Nhưng cũng chưa ghê bằng “ổ mọt” kê khống 1.168 đơn thuốc đục ruỗng quỹ bảo hiểm y tế gần 4 tỷ đồng…

- Khiếp! Ông dạo này cũng “nói đây chết cây… A-ma-zôn” gớm nhỉ. Chắc ông lại muốn nói đến cái vụ rút ruột tiền bảo hiểm y tế xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy chớ gì… Tôi biết thừa. Tòa đã xử 15 năm tù giam rồi mà. Nhưng nếu theo cách nói của ông thì cũng chưa tệ hại bằng loại mọt còn đục ruỗng cả… lương tâm nữa cơ ông ạ.

- À… Chắc ông lại muốn nói nói đến cái vụ nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn xà xẻo tiền cứu trợ cho người nghèo và đồng bào bị thiên tai chớ gì. Đến người khốn khó cũng chẳng tha. Thật là vô lương tâm, ông nhỉ.

- Ngồi kể ra mới thấy đến là lắm mọt ông ạ.

- Ừ! Nhưng mới đây Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An còn chuyển cáo trạng một vụ quản giáo “lập chợ” ma túy trong tù xảy ra ở Trại giam số 3 thuộc địa phận huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để đưa ra truy tố trước pháp luật cơ ông ạ.

- Đến vào tù rồi mà còn bị “mọt” đục khoét cả… tương lai. Thật dã man hết chỗ nói!

Hai Còm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN