Hàng trăm hộ dân Thanh Nưa khốn cùng vì “đại hồng thuỷ”

Khoảng lúc 3h sáng ngày 23/7, cơn mưa lớn kéo dài hàng tiếng đồng hồ trước đó với lượng mưa lớn, cùng với mực nước sông Nậm Luông dâng cao đã biến các bản Na Hý, bản Tâu của xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên ngập trong biển nước. Hàng trăm hộ dân của các bản này đã hứng chịu cảnh điêu đứng khi bất lực đứng nhìn lợn, gà, vịt và đồ dùng, vật dụng gia đình làm ăn, sinh hoạt hằng ngày bị dòng Nậm Luông cuốn trôi trong đêm.

Có mặt tại bản Na Hý, trước mắt chúng tôi là một quang cảnh đầy tang thương, nước mắt. Hàng trăm thanh niên, trai tráng và phụ nữ đang hối hả khiêng cọc, gỗ để chống lại bờ kè của những thửa ruộng đang có nguy cơ bị “nuốt chửng” bởi dòng nước vốn hiền hoà ngày nào nay trở nên hung hãn. Trên dòng sông cuồn cuộn, đục ngàu lởm chởm những thân tre, gỗ, xác gà, lợn, vịt từ thượng nguồn đổ về.

Dưới cơn mưa đang còn nặng hạt, nhà nhà thi nhau đào bới, kiếm tìm xoong nồi, nạo vét, quét dọn bùn đất tẩy uế từng gian nhà.

Chị Lò Thị Thính, bản Na Hý cho biết: khoảng lúc 3h sáng, thấy tiếng nước chảy róc rách nhà, ngỡ tưởng tiếng suối chảy nên gia đình chị không chú ý. Sau 10 phút sau chị dậy đi vệ sinh thì thấy nước tràn ngập nhà gần cửa sổ. Đồ đạc bị trôi dạt khắp các phòng. Chị và chồng hoảng hồn chạy ra các chuồng trại chăn nuôi lợn gà thì không thấy 7 con lợn có độ tuổi trên 3 tháng biến mất đâu nữa . Gần 100 con gà cũng mất tích luôn. Chuồng trại trống trơn hết cả.

Chị cho biết thêm: Đã gần 20 năm nay, chưa từng xảy ra đợt lũ, lụt nào “kinh hoàng” như thế này. Bao nhiêu diện tích lúa của gia đình chị và mọi người trong bản đều bị phù sa, đất cát bao phủ. Những diện tích nào may mắn không bị chôn lấp cũng mất trắng vì bị quật ngã hết trong đêm.

Cách đó chừng 100m, bản Tâu xã Thanh Nưa cũng gánh chịu chung số phận. Hằng trăm ha diện tích ao, hồ, ruộng lúa của bàn con nơi đây cũng mất theo lũ. Trên khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng, chị Lò Thị Nguyên (32 tuổi) bản Tâu cho chúng tôi hay: Cả gia đình đang yên ngủ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng ầm ấm đập vào vách nhà. Khi chị và chồng bật dậy thì nước đã ngập đến hết chân giường và chảy rất mạnh. Anh chị chỉ kịp ôm mỗi người một đứa con rồi chạy ra khỏi nhà tránh nạn. Trong ánh đèn điện leo lắt phát ra trong đêm, anh chị mới biết rằng tiếng động ầm ầm trong đêm là tiếng nước và những khúc gỗ va đạp mạnh vào vách nhà.

Hiện tại, Ban phòng chống bão, lụt, thiên tai trên địa bàn tỉnh cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng nhau giúp dân thu dọn những hậu hoạ của cơn “đại hồng thuỷ” đã gây nên. Vẫn chưa có một con số cụ thể nào về tổng giá trị thiệt hại về tài sản cũng như tổn thất về người mà người dân các bản này phải hứng chịu. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên và từ nguồn tin nhiều người dân tại các bản này cho biết thì những diện tích lúa, ao nuôi tôm, cá và hàng trăm con gia súc, gia cầm đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều gia đình đã điêu đứng vì những hạng tấn nông sản, thóc lúa bị ngám nước hư hỏng.

Xuân Tiến

Nguy cơ tê liệt Quốc lộ 12 đang cận kề

Từ sáng sớm ngày 23/7, tại cầu bản Tâu, thuộc địa phận xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) trên quốc lộ 12 tuyến Điện Biên- Lai đã xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN