Hải Dương: Ngày cuối năm xe khách thi nhau tăng giá

Trong những ngày cuối cùng của năm Tân Mão, cùng với bộn bề lo toan công việc, những người dân đón xe về quê còn phải chịu thêm cảnh nhồi nhét và tăng giá vô tội vạ của các xe khách chạy tuyến Hà Nội-Quảng Ninh….

Vào dịp tết lượng người đi xe khách tăng gấp 3. 4 lần ngày thường/ Ảnh internet



Phản ánh với chúng tôi, chị Trần Vân Anh ở Tp Hải Dương cho biết: “Tôi vừa về Quảng Ninh chúc Tết gia đình nhưng vô cùng bức xúc khi đi xe khách từ Quảng Ninh về Hải Dương. Các xe khách thi nhau chèo kéo, nhồi nhét, tôi đi xe Space 45 chỗ nhưng vẫn phải ngồi ở hàng ghế nhựa được kê ở giữa lối đi, còn các xe 24 chỗ đều bắt khách ngồi ghép 5, thậm chí 6 người mỗi hàng ghế ngang mà đúng ra chỉ dành cho 4 người. Vậy mà dọc đường đi, cứ có khách lên là nhà xe lại yêu cầu dồn lại”
Không những phải ngồi chật mà hành khách đi xe còn bị nhà xe thi nhau “chặt chém” vô tội vạ; giá vé thậm chí được phụ xe hét lên gấp đôi. Chị Vân Anh bực tức “ Tôi đi từ Cẩm Phả- Quảng Ninh về đến thành phố Hải Dương trước chỉ có 80 nghìn mà hôm nay tôi phải trả đến 180 nghìn”. Nhiều hành khách phản ứng thì phụ xe còn cáu gắt: “không đi thì xuống tìm xe khác mà đi”.

Một điều đáng nói nữa là hiện tượng bán khách vẫn tiếp diễn. Anh Hưng, một hành khách đi từ Quảng Ninh về Hải Dương bức xúc: ‘Tôi bắt xe từ Hạ Long, Quảng Ninh nhưng xe chỉ đi đến huyện Đông Triều sau đó tôi bị “bán” cho xe khác; vừa phải chịu ngồi chật vừa phải nghe phụ xe càu nhàu”. Ngoài việc nhồi nhét, chặt chém, hành khách đi xe trong những ngày này còn phải chịu cảnh xe cứ đi một đoạn lại dừng lại 5, 10 thậm chí 15 phút để chờ đón khách. “Tôi đi từ Hạ Long về đến Hải Dương mà mất gần 6 tiếng đồng hồ”, chị Vân Anh than thở. Nhiều xe còn chạy đua với nhau, chèn ép nhau để tranh khách dọc đường khiến hành khách ngồi trên xe rất lo sợ.

TTXVN/ Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN