Chùm ảnh sau đây sẽ cho các bạn biết sự khác biệt trong giao thông Hà Nội giữa ngày tết và ngày thường:
Ngã tư Nguyễn Trãi - Vành đai ba ngày 18/1/2012 (tức 25 tháng chạp năm Tân Mão)
|
Đường Nguyễn Trãi ngày thường |
Và vào sáng mùng 1 tết... |
Đường lên cầu vượt Ngã Tư Sở luôn đông nghèn nghẹt vào mỗi sáng |
thì trở nên thênh thang đường rộng trong ngày tết |
Đường Trường Chinh luôn tấp nập xe cộ... |
bỗng trở nên thật yên tĩnh nhẹ nhàng |
Trọng điểm Chùa Bộc - Thái Hà lúc nào cũng căng thẳng như lò lửa... |
thì nay trở nên dễ thở hơn rất nhiều... |
Ngã Tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng ngày thường |
Ngã tư trên nóc hầm Kim Liên, ngày thường muốn đi qua đây bạn sẽ phải đợi rất lâu, thậm chí đứng trên đường tàu mà đợi...
|
còn sáng nay, bạn thích đi thế nào thì đi...
|
Ngã tư Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - Phố Huế - Bạch Mai... sự khác biệt có thể nhận ra rõ ràng. |
Phố Huế vắng tanh, trái với vẻ thường thấy trên con phố buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Nội. |
Có ai nhận ra đây là phố Chùa Bộc? |
Những tay chơi xe máy cũ tranh thủ lượn hồ Gươm sáng mùng 1 tết mà không mang mũ bảo hiểm. Tinh thần chung của nhưng người tham gia giao thông sáng nay là tuân thủ luật lệ, chỉ trừ những thanh niên này.
|
Ven hồ gươm những nhiếp ảnh gia thi nhau chụp ảnh các bạn gái. |
Bạn có thể hiên ngang đứng giữa lòng đường Lê Thái Tổ mà không hề sợ bị xe cộ va quệt |
Một nhóm người chơi xe vespa sửa xe góc đường Lê Thái tổ - Tràng Thi. |
Theo APN