Giải pháp chống ùn tắc giao thông

- Thằng cháu tôi ở quê ra làm công nhân, muốn mua cái xe máy mà bí quá ông ạ.

- Bí gì… Chuyện nhỏ như con thỏ.

- Ông có sáng kiến gì sao?

- Thì ông cứ bảo nó tiết kiệm tiền gửi xe, chỉ chục tháng là mua được cái xe thôi chớ có gì đâu.

- Ông nói gì mà lạ vậy?

- Lạ gì! Thì ông tính, gửi chiếc xe máy qua đêm 60.000 đồng một lượt. Như vậy một tháng ba mươi ngày hết 1 triệu 8; mười tháng là 18 triệu, như vậy chẳng thừa tiền để mua chiếc xe máy sao.

- Ông có đùa không đấy, giá ở đâu mà cao thế?

- Chuyện tiền nong ai lại đùa. Không tin ông đến tòa nhà Keangnam ở Hà Nội mà xem. Đó là tiền gửi qua đêm, còn thoắt đến thoắt đi cũng 30.000 đồng cho 2 giờ ô tô và xe máy thì 20.000 đồng một lượt.

- À… Tưởng ông nói chuyện ở đâu, chứ ở đây thì… Nhưng quy định của thành phố phí gửi xe máy chỉ 2.000 đồng một lượt thôi mà, đằng này gấp những 20 lần mà không bị xử lý à?

- Ừ… Lạ thế… Ở những điểm trông xe rải rác trong thành phố thì còn bảo phải kiểm tra mới bắt tận tay day tận mặt việc… nâng giá chứ đằng này người ta thông báo giấy trắng mực đen đàng hoàng sao chính quyền lại không biết, ông nhỉ. Chắc là có nguyên do gì…

- Ừ… Hay là người ta nâng giá gửi xe cao như thế cho dân mình khiếp không dám mua xe nữa để chống ùn tắc giao thông… Ông nhỉ???

Hai Còm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN