Dòng người kiên nhẫn chờ viếng Đại tướng dù trời tối

Mặc dù đã gần 19h nhưng dòng người đổ về căn nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn rất đông. Đáp lại tình cảm của đồng bào, gia đình Đại tướng đã tiếp đón đến những người cuối cùng.

Mặc dù theo thông báo của gia đình Đại tướng, giờ đón khách đến viếng buổi chiều sẽ kết thúc lúc 18h nhưng đến gần 18h, dòng người vẫn đổ về căn nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số 30 Hoàng Diệu xếp hàng để được vào bên trong phúng viếng vẫn rất đông.

Theo thông báo, gia đình sẽ đón tiếp đồng bào đến viếng cho tới ngày 11/10.


Nhiều người biết tin muộn nên đã vội vàng đến để mong tỏ lòng thành kính với vị Đại tướng của dân tộc. Khi cánh cửa ngôi nhà số 30 đóng lại, nhiều người, trong đó có nhiều bạn trẻ đã khóc vì không được vào viếng thăm Đại tướng. Cuối cùng, gia đình quyết định sẽ đón tiếp đến hết những vị khách cuối cùng. Hàng trăm người kiên nhẫn chờ đợi đã xếp thành hàng nghiêm chỉnh rồi từ từ bước vào viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, từ lúc 14h30, người dân đã được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng dài người mang theo một nỗi tiếc thương vô hạn. Tất cả mọi người đều lặng lẽ, giữ trật tự, tuy người vào viếng rất đông nhưng không có sự hỗn loạn nào xảy ra.



Vẫn rất đông người chờ đợi vào viếng trước cửa nhà Đại tướng lúc 18h30.


Phía bên trong, gian thờ Đại tướng vẫn sáng đèn tiếp đón đồng bào.


Từ ngày mai (7 - 11/10), thời gian để người dân vào viếng Đại tướng là từ 8h - 11h30 sáng và từ 14h - 18h chiều.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần lúc 18h9 ngày 4/10 tại Bệnh viện quân y 108. Tang lễ ông sẽ được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu ông quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức cùng địa điểm từ 7h30 ngày 12/10. Ngày 13/10, sẽ diễn ra lễ truy điệu trọng thể.


Hoàng Dương - Thu Trang

Phố Hoàng Diệu bao trùm niềm thương tiếc
Phố Hoàng Diệu bao trùm niềm thương tiếc

“Trong thâm tâm tôi vô cùng thương tiếc và cũng chỉ biết thương tiếc vậy thôi… Bác Giáp rất tài giỏi, đánh thắng quân giặc, đem lại bình yên cho đất nước đến ngày hôm nay nên tôi vô cùng xúc động”, bà Nguyễn Thị Bỉnh, 76 tuổi, nức nở khi đến viếng tại nhà riêng Đại tướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN