Đồng bào Quảng Trị thắp hương, tưởng niệm Đại tướng

Chiều 11/10, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị đã lập bàn thờ để cựu chiến binh và nhân dân trong tỉnh đến thắp hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đại biểu đoàn Bình Trị Thiên thảo luận tại tổ, đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội VI của Đảng, ngày 7/12/1986. Ảnh: Kim Hùng/TTXVN


Tất cả các địa điểm lập bàn thờ Đại tướng từ sớm đã đón nhận rất nhiều lượt người dân ở tất cả các độ tuổi cũng như các cựu chiến binh đến thắp hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rất đông người dân sắp hàng chờ đợi đến lượt mình được thắp một nén hương thơm lên bàn thờ Đại tướng. Dòng người cứ dài ra mãi, thể hiện sự thành kính, biết ơn của người dân Quảng Trị với Đại tướng.

Chưa bao giờ các trụ sở Hội Cựu chiến binh lại đông người như vậy. Những bàn tay nắm thật chặt, những dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của những người cựu chiến binh già. Trong chiến tranh, họ không sợ cái chết, không chịu khuất phục trước kẻ thù nhưng hôm nay, nước mắt họ đã rơi vì tiếc thương người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam, vị Đại tướng tài năng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam về cõi vĩnh hằng.

Ở tuổi 77, bà Phan Thị Nhật, Khu phố 7, Phường 5, thành phố Đông Hà dù không còn khoẻ nhưng bà và chồng vẫn dắt tay nhau, đi xe ôm đến tưởng niệm Đại tướng. Bà Nhật có may mắn từng là một trong những người con Quảng Trị được gặp Đại tướng. Trong không khí xúc động, bà chia sẻ: "Ấn tượng của tôi khi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đó chính là sự bình dị, ấm áp, chân thành chứ không xa cách. Đại tướng từng bảo Đội quân tóc dài phải cố gắng lên nữa, làm hết sức mình cùng nhân dân bảo vệ đất nước. Bất kể làm công tác gì cũng phải tích cực, nhiệt tình, đoàn kết với mọi người, anh em, bạn bè. Hãy xem bà con như chính ruột thịt của gia đình mình. Lời Đại tướng dạy như vẫn văng vẳng bên tai tôi. Khi nghe tin Đại tướng mất, tôi thấy rất đau lòng và tiếc thương."

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị cho biết: Đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân vì điều kiện đường xa không thể đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư gia ở Hà Nội cũng như ở Quảng Bình, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thành lập Ban tang lễ và lập bàn thờ Đại tướng tại Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cấp hội ở địa phương để người dân có điều kiện đến thắp hương, tưởng niệm Đại tướng cho đến khi kết thúc tang lễ chính.

Quảng Trị là mảnh đất có vị trí chiến lược quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi xảy ra những trận đánh đi vào lịch sử như: Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh… Đây là nơi trực tiếp chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước, nơi đụng đầu giữa hai thế lực cách mạng và phản cách mạng.

Quảng Trị cũng là nơi tập trung binh lực và phương tiện chiến tranh mạnh nhất của ta và địch trong chiến tranh; nơi thể hiện ý chí, quyết tâm và sức mạnh của ta, là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây, quân và dân Quảng Trị cùng với đồng bào chiến sĩ trên cả nước đã lập nên biết bao chiến công vang dội, đi vào lịch sử như những huyền thoại. Mảnh đất Quảng Trị trong chiến tranh đã thể hiện tầm vóc, bản lĩnh và trí tuệ con người Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hôm nay, cả những người đã sống trong một thời máu lửa chiến tranh và những người được sinh ra trong thời bình đều biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con vĩ đại của dân tộc đã lãnh đạo quân đội ta qua hai cuộc chiến tranh đi đến thắng lợi cuối cùng.


Thanh Thủy
Nhiều hoạt động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhiều hoạt động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Với lòng biết ơn và tình cảm sâu nặng, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức hoạt động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN