Đại tướng mong về, đất mẹ chờ đón

Chỉ còn một thời khắc rất ngắn nữa thôi, đất mẹ Quảng Bình sẽ được đón người con ưu tú về nơi an nghỉ cuối cùng. Những giọt nước mắt đẫm nhòa miền đất quê hương từ nhiều ngày nay đã hòa thành niềm mong mỏi cho một ngày ghi dấu lịch sử.


Sáng sớm 13/10, dòng người khắp nơi đổ về chật kín Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình để dự Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng 7 giờ sáng nay, tại nhà tang lễ hội trường UBND tỉnh Quảng Bình, đồng chí Lương Ngọc Bính -  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, thành viên Ban Lễ tang Nhà nước, Trưởng ban chỉ đạo Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình đọc lời giới thiệu. Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình được tiến hành cùng thời điểm Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ quốc gia - Hà Nội.


Dòng người khắp nơi đổ về chật kín Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình để dự Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Sau Lễ truy điệu, hàng ngàn người dân Quảng Bình đã tập trung tới sân bay Đồng Hới đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi chôn cất thi thể Đại tướng. Cùng lúc đó, hàng ngàn người dân cũng đã đổ về Nhà lưu niệm của Đại tướng ở quê nhà An Xá, huyện Lệ Thủy kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Đại tướng trong niềm thương tiếc khôn nguôi. Toàn dân đang mong mỏi đón Người về với đất mẹ, đón người con ưu tú trở về với quê hương Quảng Bình.



Chuyển vòng hoa từ Khu viếng đại tướng ra sân bay Đồng Hới.


Những đôi mắt chăm chú nhìn về phía sân bay, ngóng chờ Đại tướng về với đất mẹ.




Toàn cảnh sân bay Đồng Hới trong giây phút chuẩn bị đón Người.


Tính đến chiều qua, mọi công tác chuẩn bị đón Đại tướng tại Quảng Bình đã được hoàn tất. Trước đó, ngày 12/10, mặc dù trời mưa nhưng đoàn xe đặc biệt dùng để thực hiện lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa từ Quân khu 7 ra đã thực hiện diễn tập đưa Người về Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng  Trạch, Quảng Bình. Cả đoàn xe gồm cả đoàn xe phục vụ tang lễ và xe của các cơ quan chức năng đưa người về nơi an nghỉ dự kiến sẽ kéo dài thành một đoàn dài tới cả km.



Lê Sơn

Đồng bào bật khóc khi xe tang đi qua
Đồng bào bật khóc khi xe tang đi qua

Hàng chục ngàn người dân Hà Nội đã chờ đợi chật kín dọc theo các tuyến phố đoàn xe tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua. Nhiều người không kìm được tiếng thổn thức "Đại tướng ơi", không ngăn được dòng lệ nghẹn ngào khi nhìn thấy cỗ linh xa cùng đoàn tiêu binh chở linh cữu của Người đi qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN