Ấm áp những ‘Chuyến xe yêu thương’ đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết

Những người bệnh ung thư nghèo như cảm thấy ấm áp hơn khi ngày cận Tết bớt được nỗi lo đường về quê nhờ những chuyến xe miễn phí đón tại sân bệnh viên, đưa họ về các tỉnh xa.

Chú thích ảnh
Sáng 22 tháng Chạp, hàng trăm người bệnh cùng tập trung về Bệnh viện K để lên chuyến xe khách miễn phí về quê ăn Tết.

Sáng 16/1 (tức ngày 22 tháng Chạp), khi Tết Nguyên đán đã cận kề, những chuyến xe yêu thương lại lăn bánh từ bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) chở những người bệnh ung thư nghèo về quê ăn Tết. Trong cái  se se của đầu sáng ngày cuối đông, những người bệnh cảm thấy ấm áp, rộn ràng bởi những lời chúc mừng năm mới, những chiếc lì xì và những cái nắm tay tình cảm của các y, bác sĩ.

 

Chú thích ảnh
"Bến xe" đặc biệt ngày cuối năm đã sẵn sàng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người bệnh giao lưu chia tay và chuẩn bị lên xe.
Chú thích ảnh
Nhiều bệnh nhân không giấu nổi xúc động khi được chia sẻ hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân và các bác sĩ trao gửi những tình cảm chân tình trong buổi chia tay.

Trước khi bệnh nhân lên xe về quê ăn Tết, buổi chia tay chúc Tết cũng đã diễn ra đầm ấm, bệnh nhân với đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, người cười, người khóc vì xúc động. Nhất là khi bệnh nhân và các bác sĩ cùng cất lên những tiếng hát, cảm xúc như trào dâng, nhiều người đã rơi lệ.

Tại “bến xe” đặc biệt này, người sắp xếp, hướng dẫn các bác, các cô, những em nhỏ lên xe không ai khác, chính là những y, bác sĩ đã quá thân quen. Người bệnh chỉ việc thong dong lên vị trí ngồi đã được sắp xếp.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân Phạm Thị Quế trên chuyến xe về Thái Bình.

Ngồi trên xe, rưng rưng xúc động, bệnh nhân Phạm Thị Quế (60 tuổi, quê ở Vũ Thư, Thái Bình) cho biết: “Khi nằm điều trị, tôi được các bác sĩ thông báo có xe đưa bệnh nhân về ăn Tết nên tôi đăng ký và được về chuyến hôm nay. Năm ngoái cũng tầm này tôi tự bắt xe về quê, cảm thấy rất khổ vì mình ốm đau bệnh tật lại chen chúc nơi bến xe, tắc đường, ngột ngạt; cả ngày trời mới về được đến nhà, tôi gần như kiệt sức. May mắn năm nay được “Chuyến xe yêu thương” chở về tận nhà, lại an toàn, vui vẻ tôi rất cảm ơn bệnh viện và các nhà tài trợ đã giúp đỡ bệnh nhân nghèo chúng tôi được đón Tết khoẻ mạnh hơn”.

“Quê tôi ở xa, bệnh của tôi lại đi kèm với triệu chứng đau đầu, hay chóng mặt nên không chịu được cảnh đi lại nhiều, chen chúc trên xe khách. Năm nay tôi không phải lo đường về quê vì đã có xe đón tận sân bệnh viện, đưa về tận quê, không chỉ tôi mà các con tôi cũng rất mừng không phải lo mẹ đi lại đường xa vất vả ngày Tết”, gương mặt còn mệt mỏi sau đợt điều trị u não, bệnh nhân Nguyễn Thị Hương (61 tuổi, ở Thanh Chương Nghệ An) xúc động chia sẻ.

Những chiếc xe 45 chỗ lần lượt lăn bánh, những cái ôm thật chặt, bắt tay chia sẻ, động viên và những chiếc lì xì đỏ thắm, cầu chúc năm mới được may mắn, sức khỏe, bình an... khiến mỗi bệnh nhân như nguôi ngoai đi nỗi đau đớn của bệnh tật.

 

Chú thích ảnh
Các bác sĩ chia tay bệnh nhân về quê sum vầy dịp Tết.
Chú thích ảnh
Những nụ cười ấm áp.
Chú thích ảnh
Tình cảm lưu luyến của các bệnh nhân.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ: Trong ngày hôm nay, 16/1 (tức ngày 22 tháng Chạp) bệnh viện đã bố trí 10 chuyến xe chở gần 300 bệnh nhân về quê. “Chuyến xe yêu thương” là món quà Tết đặc biệt và ý nghĩa mà các đơn vị tổ chức muốn trao cho mỗi bệnh nhân. Những “Chuyến xe yêu thương” ấy sẽ giúp các bệnh nhân yên tâm, ấm lòng khi trở về quê ăn đón Tết bên những người thân yêu”.

Đặc biệt, chương trình “Chuyến xe yêu thương” không chỉ dành cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện K mà chương trình sẽ cùng chung tay chia sẻ với bệnh nhân điều trị tại 10 Bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Bệnh Viện 103, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Bệnh viện Nội Tiết, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Tim Hà Nội.

Những chuyến xe đưa người bệnh về quê đón Tết theo các tuyến: Hải Dương - Hải Phòng; Thái Bình - Nam Định; Phú Thọ - Tuyên Quang; Thái Nguyên – Bắc Kạn; Hòa Bình – Sơn La; Yên Bái – Lào Cai; Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn; Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh.

Clip bệnh nhân chia sẻ trên "Chuyến xe yêu thương":

 

Bài, ảnh: Tạ Nguyên
BV Trung ương Huế tổ chức 'Chuyến xe yêu thương' đưa bệnh nhân về quê đón Tết
BV Trung ương Huế tổ chức 'Chuyến xe yêu thương' đưa bệnh nhân về quê đón Tết

Sáng 2/2, tại Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế), các “Chuyến xe yêu thương” do Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ miễn phí cho 64 bệnh nhân và người nhà đã lăn bánh về quê đón Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN