07:10 04/07/2012

Thiếu đất, người Hong Kong hải táng cho người chết

Trong tình cảnh đất chật người đông, người Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) ngay cả sau khi chết cũng không thoát khỏi bị ảnh hưởng bởi giá cả bất động sản tăng vọt, khiến gia quyến của họ phải tìm cho họ một nơi an nghỉ cuối cùng là ngoài biển.

Trong tình cảnh đất chật người đông, người Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) ngay cả sau khi chết cũng không thoát khỏi bị ảnh hưởng bởi giá cả bất động sản tăng vọt, khiến gia quyến của họ phải tìm cho họ một nơi an nghỉ cuối cùng là ngoài biển.


Một người đàn ông thả túi tro của người thân xuống biển bằng tấm ván gỗ. Ảnh: AFP/TTXVN


Làm đám tang ngoài biển là điều không giống với suy nghĩ truyền thống của người Trung Quốc – vốn coi trọng tang lễ đúng nghi thức và muốn có một địa điểm cố định để hương khói cho người đã khuất.


Tuy nhiên, do thiếu chỗ và giá đất nghĩa trang tăng vọt, nơi an nghỉ của người chết đang chuyển ra biển. Ông Alex Cheng, người phụ trách tổ chức tang lễ ngoài biển cho người Hong Kong suốt 3 năm qua, cho rằng hải táng khiến người đã khuất có thể chu du khắp nơi trên biển, hòa cùng sóng gió, cùng thủy triều. Ông nói: “Đó là điều tuyệt vời và lãng mạn khi tro được rắc ra biển”.


Dịch vụ hải táng đã ngày càng phổ biến kể từ khi chính quyền nới lỏng lệnh cấm hải táng năm 2007 để giải quyết tình trạng thiếu chỗ đặt tro người chết. Trước đó, chính quyền Hong Kong e ngại hải táng làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến ngư nghiệp.


Chính quyền còn cung cấp dịch vụ phà miễn phí làm phương tiện ra biển thân thiện với môi trường, kèm theo một người hướng dẫn gia đình làm lễ cho người đã khuất. Theo con số của chính quyền Hong Kong, số gia đình chọn dịch vụ hải táng đã tăng gấp 4 lần từ năm 2007 đến năm 2011. Mỗi năm có khoảng 650 gia đình đưa tro người thân ra biển.


Công suất của phà cũng được tăng gấp đôi để có thể chở tới 200 người. Từ tháng 1/2012, một con tàu lớn hơn đã được triển khai để có thể giúp nhiều gia đình hơn nữa sử dụng dịch vụ miễn phí này.


Trên chiếc phà, ông Cheng giúp gia đình ông Michael So chuyển tro của bà mẹ 92 tuổi đã khuất vào một chiếc túi có thể phân hủy, đặt nó lên một chiếc ván gỗ để túi tro trượt xuống biển. Ông So cho biết mẹ ông ao ước tro của mình được thả trên biển vì muốn hòa mình với thiên nhiên.


Ở Hong Kong, một khu đất chôn cất riêng thường có giá hơn 32.000 USD. Nếu không thể mua, gia quyến có thể thuê đất nghĩa trang với giá khoảng 3.190 đôla Hong Kong theo hợp đồng 6 năm. Sau thời gian đó, người nhà phải bốc mộ để hỏa thiêu hoậc chôn lại trong một mảnh đất nhỏ hơn.


Còn một chỗ trong nhà để tro hỏa táng do chính quyền Hong Kong quản lý có giá từ 3.000 đôla Hong Kong. Giá của nhà để tro hỏa táng tư nhân cao gấo 10 lần giá của nhà nước và có thể lên tới vài trăm nghìn USD.


Trong bối cảnh đó, ông Cheng cho biết ngày càng có nhiều người chấp nhận hình thức hải táng. Ông nói: “Lúc đầu, mọi người không thể chấp nhận ý tưởng này. Chúng tôi chỉ phải dùng một con thuyền nhỏ. Nhưng giờ đây, khi có nhiều người dùng dịch vụ, tôi thực hiện nghi lễ hải táng cho khoảng 80 đến 100 gia đình mỗi tháng”.


Dù chính quyền đã cam kết cung cấp hơn 120.000 chỗ để tro mới từ năm 2012 đến 2016 nhưng bằng đó cũng chưa đủ để giảm tình trạng thiếu chỗ khi mà mỗi năm Hong Kong có 41.400 người chết. Hơn nữa, việc xây các khu nhà để tro cũng bị những người trong vùng phản đối vì sợ những khu vực như vậy sẽ đem lại điềm rủi và ảnh hưởng đến giá nhà xung quanh.


Trên chuyến phà làm lễ hải táng cho mẹ, ông So nói: “Người chết vẫn là người chết cho dù bạn làm nghi lễ gì đi chăng nữa. Đối với tôi, tưởng nhớ người thân có nghĩa là dành cho họ một chỗ trong trái tim. Hải táng là một sự lựa chọn tốt”.



Thùy Dương