10:14 11/10/2011

“Thiên thần nội y” Hồng Công dính chuyện thị phi

Tung hoành trên sàn catwalk với biệt danh “thiên thần nội y”, mỗi khi xuất hiện, Jessica C. luôn trở thành điểm nhấn hội tụ ống kính của giới phóng viên tại Hồng Công (Trung Quốc).

Tung hoành trên sàn catwalk với biệt danh “thiên thần nội y”, mỗi khi xuất hiện, Jessica C. luôn trở thành điểm nhấn hội tụ ống kính của giới phóng viên tại Hồng Công (Trung Quốc).

Jessica C. bước khỏi đồn cảnh sát. Ảnh: Internet.

Tối qua, Jessica C. vẫn là tâm điểm, nhưng sự quan tâm chú ý không còn nằm ở thân hình bốc lửa, đầy gợi cảm của cô người mẫu có bố là người Mỹ, mẹ là Hoa kiều Philippine này nữa. Nếu kết quả điều tra xác thực Jessica C. dính líu tới một vụ án “nhặt được của rơi không trả lại người đánh mất”, danh tiếng của “thiên thần nội y” khó có thể tránh khỏi việc bị tổn hại.

Sau hơn một năm điều tra, hôm qua, cảnh sát bắt đầu tiếp xúc với Jessica C. và thông báo rằng cô có liên quan tới một vụ trộm cắp xảy ra vào ngày 30/7/2010. Hôm đó, một thanh niên tới cây ATM của Ngân hàng HSBC trên đường Canton rút tiền, nhưng xong việc chỉ nhớ lấy thẻ mà quên không cẩm 600 HKD vừa rút. Đi được một lúc, người thanh niên sực nhớ quay lại cây ATM thì số tiền vừa rút đã không cánh mà bay.

Tin rằng có người đã “cuỗm” mất số tiền trên, người thanh niên liền tìm kiếm sự trợ giúp từ phía ngân hàng. Qua kiểm tra, phía ngân hàng xác nhận là vào thời điểm đó, anh đã rút 600 HKD, nên đã thông báo cho cảnh sát. Phía cảnh sát đã triển khai điều tra, xem lại băng ghi hình từ camera gắn ở cây ATM thì thấy sau khi người thanh niên rời cây ATM có một phụ nữ bước vào rút tiền. Khi phát hiện có một khoản tiền ở đó, người phụ nữ này đã nổi máu tham, dùng túi che và lấy số tiền mang đi.

Căn cứ vào những thông tin do ngân hàng cung cấp, cảnh sát nghi ngờ Jessica C. có liên quan tới vụ trộm cắp trên, nhưng do cần phải thu thập thêm chứng cứ nên không liên lạc với Jessica C. mà phải đợi tới tối 10/10 mới đưa thông báo mời Jessica C. lên làm việc.

Jessica C. đi cùng luật sư của mình, sau khi trả lời một số câu hỏi của nhân viên điều tra, đã bị bắt vì liên quan tới tội trộm cắp, nhưng sau đó được ra về nhờ đóng tiền bảo lãnh.

Giới phóng viên nghe tin đã ào tới. Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, Jessica C. đã bị các nhà báo bao vây, không thể ra xe được đành phải quay ngược trở lại. Sau đó vài phút mới lại bước ra, từ chối trả lời những câu hỏi liên quan, vội vàng lên xe, chạy vòng vèo trên nhiều con phố thuộc bán đảo Cửu Long, trước khi qua hầm ngầm sang đảo Hồng Công.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)