02:10 10/02/2011

Thi hoa hậu… ngựa

Từng được Alexander Đại đế đánh giá cao vì tốc độ và sức bền, những chú ngựa của Tuốcmênixtan hiện đang được chải chuốt để tham gia cuộc thi hoa hậu do Tổng thống nước này vừa ký quyết định tổ chức.

Từng được Alexander Đại đế đánh giá cao vì tốc độ và sức bền, những chú ngựa của Tuốcmênixtan hiện đang được chải chuốt để tham gia cuộc thi hoa hậu do Tổng thống nước này vừa ký quyết định tổ chức.

Tổng thống Kurbanguly Berdymukhamedov của quốc gia có 5 triệu dân này đã quyết định cuộc thi sắc đẹp dành cho ngựa nòi Akhal Teke thuần chủng (ảnh) sẽ được tổ chức vào tháng tư hàng năm.


Các giải thưởng bao gồm: Thí sinh tài năng nhất, thí sinh “diện” trang phục dạ hội đẹp nhất, thí sinh ăn ảnh nhất…

Ngựa nòi Akhal Teke thường được dùng làm quà tặng cho các lãnh đạo nước ngoài, được tôn vinh trên quốc huy của Tuốcmênixtan và có vị trí tôn nghiêm trong lòng người dân nước này, nơi mà việc ăn thịt ngựa bị coi là điều cấm kỵ.

Q.M