“Xe tăng” thẳng tiến bán kết

Sau Bồ Đào Nha, Đức đã trở thành đội bóng thứ hai giành được vé vào chơi vòng bán kết EURO 2012. Đây là điều được dự báo từ trước và thực tế, chiếc vé mà Đức giành được in đậm dấu ấn của HLV HLV Joachim Loew. Lường trước được ý đồ chơi phòng ngự của Hy Lạp, chiến lược gia của tuyển Đức đã bất ngờ thay nguyên cả hàng công khi Mario Goetze, Lukas Podolski và Thomas Mueller phải nhường vị trí cho Marco Reus, Andre Schurrle và Miroslav Klose.

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Đức sau khi giành chiến thắng với tỉ số 4-2 trước đội tuyển Hy Lạp. Ảnh: AFP/TTXVN

Với sự xuất hiện của Reus và Schurrle ở hai cánh, Đức chơi cực kỳ cơ động. Hai cầu thủ dự bị của Đức trong lần đầu đá chính ở EURO 2012 đã thi đấu rất năng nổ, làm khuất đảo hàng phòng ngự Hy Lạp. Không chỉ áp dụng các miếng đánh biên để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, Đức cũng chịu khó tấn công trung lộ khi tiền vệ Sami Khedira liên tục xâm nhập vòng cấm để cùng trung phong Klose gây áp lực lên cặp trung vệ Hy Lạp. So với Đức, Hy Lạp chỉ biết phòng ngự co cụm và sử dụng tiểu xảo để hạn chế sự hưng phấn của đối phương. Tuy nhiên, Đức không phải một đội bóng non kinh nghiệm để có thể bị “kích động” bởi những tình huống xấu chơi của Hy Lạp. Thay vào đó, Đức bình tĩnh chờ đợi thời cơ, dù các chân sút của đội bóng này bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong khoảng thời gian từ phút thứ 20 đến phút thứ 35. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến. Một khoảnh khắc xuất thần của thủ quân Philipp Lahm ở phút thứ 38 đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho Đức. Trong tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ cánh trái của Đức bất ngờ tung ra một cú sút mu lai má cực căng, không cho thủ môn của Hy Lạp một cơ hội cản phá.

 

Thua trước, Hy Lạp buộc phải có những điều chỉnh nhân sự trong đầu hiệp 2. Và chỉ cần một tình huống hàng phòng ngự Đức chơi mất tập trung, tiền đạo Giorgos Samaras đã san hòa tỷ số 1-1. Phút thứ 55, từ pha căng ngang chính xác đến từng centimet bên cánh phải, Samaras băng vào dứt điểm qua nách thủ môn Manuel Neuer mang về bàn gỡ hòa cho Hy Lạp. Tưởng như đây sẽ là bàn thắng để bắt đầu cho một “điều thần kỳ” mang tên Hy Lạp song nó đã đánh thức các cầu thủ Đức, những người chơi có phần chủ quan trong khoảng thời gian đầu hiệp 2. Chỉ sáu phút sau bàn san hòa của Samaras, tiền vệ Khedira nhanh chóng lập lại ưu thế dẫn bàn cho Đức bằng một cú volley cực đẹp ở phút 61. Quyết không để đối phương nuôi hy vọng san hòa thêm một lần nữa trong trận đấu này, Đức tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công. Phút thứ 66, Klose băng vào đánh đầu cắt mặt cực nhanh sau tình huống đá phạt góc của đồng đội, nâng tỷ số lên 3-1 cho Đức. Tiếp đó, tiền đạo trẻ Reus bồi thêm cho Hy Lạp “một cú đấm” bằng cú sút không khoan nhượng ở phút 74, mang về bàn thắng thứ tư cho Đức trong trận đấu này.

 

Với khoảng cách hơn ba bàn, Đức chơi nhàn nhã trong những phút cuối trận. Tuy nhiên, cũng như tình huống Hy Lạp san hòa 1-1, hàng phòng ngự của Đức vẫn bộc lộ những dấu hiệu bất ổn, đặc biệt là ở vị trí của hậu vệ phải Jerome Boateng. Sau khi không kèm được Samaras trong tình huống cầu thủ này ghi bàn, cầu thủ của Bayern Munich đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa ở phút 87 và trên chấm 11m, cầu thủ Dimitris Salpigidis đã thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Hy Lạp.

 

Như vậy là một lần nữa “Xe tăng” Đức lại thể hiện sức mạnh ở EURO 2012. Bốn trận thắng liên tiếp, Đức đang có được một phong độ cực kỳ đáng sợ ở giải đấu đang diễn ra trên đất Ba Lan & Ucraina.

 

 

Anh Hiển

Chết vì xem Euro quá nhiều
Chết vì xem Euro quá nhiều

Một fan hâm mộ bóng đá tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã tử vong sau khi thức 11 đêm liên tiếp để xem các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2012.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN