Wenger “chiến đấu” để giữ Van Persie

Bất chấp việc Robin van Persie đã từ chối lên đường sang châu Á du đấu cùng Arsenal, sau khi các “ông lớn” Juventus, Manchester United và Man City công khai theo đuổi, HLV Arsene Wenger vẫn lên tiếng khẳng định: Ông sẽ bằng mọi giá giữ chân cầu thủ hay nhất Premier League mùa giải vừa qua ở lại Emirates.


"Nếu không phải là số một, van Persie cũng là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay và mong muốn của tôi là giữ cậu ấy ở lại CLB. Tôi luôn tạo cơ hội tốt nhất cho van Persie được thể hiện mình trên sân và hy vọng cậu ấy sẽ nhận ra điều đó”, vị chiến lược gia người Pháp cho biết, trước khi ông cùng các học trò lên đường du đấu châu Á, để chuẩn bị cho mùa giải mới, mà không có ngôi sao người Hà Lan đi cùng.


 

HLV Arsene Wenger đang tìm mọi cách giữ chân Robin van Persie. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Robin van Persie đã có một mùa giải thành công cùng Arsenal, anh đã ghi đến 37 bàn thắng trên các mặt trận ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, khi mà EURO 2012 kết thúc cũng là lúc anh đưa ra tuyên bố sẽ chia tay Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng này, dù thời hạn hợp đồng của anh với đội bóng vẫn còn đến 1 năm. Điều này thực sự đặt Arsenal và bản thân HLV Wenger vào thế khó, khi mà anh chính là thủ lĩnh trên sân của các Pháo thủ, sau khi Cesc Fabregas chia tay vào mùa hè năm ngoái.


Không những thế, những “thế lực” đang muốn phá hoại Arsenal, mà điển hình là Manchester United và Juventus, đang tỏ rõ quyết tâm đưa bằng được ngôi sao này khỏi Emirates bằng mọi giá. Cụ thể, theo giới truyền thông xứ sở Sương mù, “Quỷ đỏ” vừa gửi đến Arsenal lời đề nghị 15 triệu bảng. Sir Alex Ferguson cũng tự tin tuyên bố sẽ thành công trong thương vụ này. Tuy nhiên, phía Arsenal và bản thân HLV Wenger cũng cho rằng, cái giá ít nhất của chân sút người Hà Lan cũng phải là 20 triệu bảng, bởi chân sút này còn tới 1 năm hợp đồng.


Những phát biểu của Wenger cũng như động thái của Arsenal cho thấy, đội bóng này đang tìm mọi cách để giữ chân Robin van Persie ở lại Emirates - điều hoàn toàn trái ngược với tuyên bố trước đây của chính vị “Giáo sư” này khi ông muốn nhanh chóng kết thúc thương vụ này, để các cầu thủ của Arsenal không bị xao nhãng và đội bóng có nhiều thời gian hơn chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới.


Tuy nhiên, để giữ được chân van Persie ở lại Emirates là điều không hề dễ dàng chút nào, vì mới đây, chính tiền đạo số 10 này đã tự gạch tên mình ra khỏi danh sách cùng Arsenal lên đường sang châu Á du đấu. Không những thế, giới truyền thông Anh vừa đưa ra thông tin gây sốc khi khẳng định, van Persie đã thông qua người đại diện của mình là Kees Vos để đưa ra yêu cầu lương khủng lên đến 195.000 bảng/tuần (tương đương 10,1 triệu bảng/mùa) cho bất cứ đội bóng nào muốn có anh. Đây mới chỉ là tin đồn song thực sự nó đã đánh mạnh vào túi tiền của Arsenal - đội bóng trước đó chỉ có thể đưa ra mức lương 130.000 bảng/tuần dành cho ngôi sao sáng nhất của mình.


Việc giữ chân Robin van Persie là không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, nếu như chân sút người Hà Lan này ra đi, HLV Wenger cũng chẳng quá lo ngại về hàng công của Arsenal, bởi hồi đầu hè 2012, ông cũng đã chiêu mộ được 2 trung phong rất xuất sắc khác là Lukas Podolski (từ Cologne) và Olivier Giroud (từ Montpellier) và hiện đang theo đuổi cả Fernando Llorente của Athletic Bilbao. Thậm chí, vị chiến lược gia người Pháp này còn khẳng định: “Chúng tôi vẫn đang hướng đến việc bổ sung thêm một hoặc hai cầu thủ nữa”.

 

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN