Vòng loại EURO 2012: Nước rút!

Cuối tuần này và giữa tuần sau, vòng loại EURO 2012 sẽ trở lại khắp các sân cỏ châu Âu. Đây đang là giai đoạn tối quan trọng với nhiều đội bóng vì cuộc đua đến Ba Lan và Ucraina mùa hè sau đã bước vào chặng nước rút. Rất khắc nghiệt khi chỉ 9 đội đầu bảng và một đội nhì bảng thành tích tốt nhất được cầm vé trực tiếp. Không “đại gia” nào muốn rơi xuống vị trí nhì bảng, phải ném mình vào vòng play-off đầy rủi ro.

Bảng A có tình thế rất rõ ràng và thậm chí Đức đang đứng trước cơ hội là đội đầu tiên sớm nắm vé trong tay. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản khi ngày 2/9 này, trên sân nhà, chỉ cần đánh bại láng giềng Áo là đạt thành tích hoàn hảo 8 trận thắng. Trong khi đó, phía sau, vị trí nhì bảng là màn ganh đua quyết liệt giữa Bỉ (7 trận, 11 điểm) với Thổ Nhĩ Kỳ (6 trận, 10 điểm). Hai vòng phía trước, họ không đụng độ trực tiếp mà gặp các cái tên lót đường là Adécbaigian và Cadắcxtan, cơ hội để tích lũy thêm điểm chờ ngày “quyết đấu”.

Những ngôi sao trẻ của Manchester United đang được chờ đợi là luồng gió mới cho ĐT Anh ở vòng loại EURO 2012.

Bảng B hứa hẹn sẽ rõ ràng hơn khi những ngày tới là một loạt “chung kết” giữa CH Ailen, Nga và Xlôvakia, ba đội đang cùng được 13 điểm sau 6 trận. Cuối tuần này, Xlôvakia tiếp CH Ailen còn 4 ngày sau đó, đến lượt CH Ailen làm khách tại Nga. Với tình thế đang đua đồng hàng, bảng B nhiều khả năng sẽ còn gay cấn đến những vòng cuối.

Bảng C sẽ chứng kiến đoàn quân Thiên Thanh Italia đến gần hơn với EURO 2012 khi họ chỉ phải gặp quần đảo Pharôê. Thêm 3 điểm mà 99% chắc trong tay này, Italia sẽ cần thêm 1 điểm giữa tuần sau khi tiếp đối thủ trực tiếp Xlôvênia để cán đích sớm trước 3 vòng.

Ở bảng D, tên tuổi quen thuộc Pháp đang dẫn đầu với 13 điểm sau 6 trận nhưng chưa tách rời được Bêlarút (12 điểm, 7 trận) và Bôxnia & Hécxêgôvina (10 điểm, 6 trận) phía sau. Cơ hội đang đến với “Gà trống” khi cuối tuần này, họ chỉ phải làm khách trước Anbani trong khi hai đối thủ của Pháp kể trên sẽ đối đầu trực tiếp.

Không khó gọi tên tấm vé chính thức của bảng E với Hà Lan vẫn đang “nổi lốc”. Gặp bé hạt tiêu San Marino (chưa có điểm, thậm chí chưa ghi nổi một bàn), Hà Lan chắc chắn sẽ dễ dàng bỏ túi trận thắng thứ 7 liên tiếp. Trong khi đó, cuộc chiến ngôi nhì bảng sẽ có trận “chung kết” giữa Hunggari và Thụy Điển cũng vào cuối tuần này.

Bảng F là màn giằng co sẽ còn dai dẳng giữa Hy Lạp (14 điểm, 6 trận), Crôatia (13 điểm, 6 trận) và Ixraen (13 điểm, 7 trận). Nhưng cũng như bảng B, hai loạt trận những ngày tới hứa hẹn cho một cái nhìn rõ ràng hơn khi Hy Lạp làm khách tại Ixraen (ngày 2/9) còn sau đó đến lượt Ixraen tới Crôatia (ngày 6/9).

Bảng G là nơi xứ sở sương mù đang hồi hộp dõi theo số phận của “Tam sư”. Vòng loại tưởng như đơn giản với ĐT Anh bỗng hóa thành đầy cạm bẫy khi họ để Thụy Sĩ cầm hòa đầy thất vọng trong lượt trận đầu hè này. Cùng được 11 điểm với Môngtênêgrô sau 5 lượt trận, Anh sẽ phải rất cảnh giác bởi vòng cuối cùng, họ làm khách trước chính đối thủ này. Chính vì vậy, HLV Fabio Capello đang đặt mục tiêu phải giành được 6 điểm tối đa khi gặp Bungari và xứ Uên. Triệu tập một loạt các tài năng trẻ đang nổi ở Manchester United như Tom Cleverley, Phil Jones, Ashley Young…, Capello hy vọng đây sẽ là luồng sinh khí mới cho “Tam sư”.

Bảng H đang là bảng “mở” nhất vòng loại EURO 2012 khi cả Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Na Uy đều được 10 điểm sau 5 trận. Thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ vào giữa tuần sau với trận chiến giữa Đan Mạch và Na Uy. Được lợi nhất là Bồ Đào Nha khi cuối tuần này họ chỉ phải gặp Síp.
Cuối cùng, ở bảng I, nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha hướng tới trận thắng thứ 6 liên tiếp khi giữa tuần sau gặp đối thủ yếu ớt Littenxtanh. Điểm nóng của bảng này chỉ là cuộc chiến giành vị trí nhì bảng mà cơ hội của Xcốtlen (4 điểm, 4 trận) phụ thuộc nhiều vào cuộc tiếp đón CH Séc (9 điểm, 5 trận).

Trung Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN