Vòng 18 giải Ngoại hạng Anh: Man Utd vô địch lượt đi, nhưng...

Nhờ bàn thắng của một hậu vệ, Manchester United đã rời sân của Swansea với 1 điểm (1-1) đêm chủ nhật vừa qua. Khoảng cách 4 điểm so với đội nhì bảng Manchester City đã đảm bảo chức vô địch lượt đi Premier League cho Man Utd, nhưng ngược lại, nó cũng không quá lớn để thầy trò Alex Ferguson có thể tự cho phép mình thảnh thơi một chút trong lịch thi đấu bận rộn dịp Giánh sinh và năm mới.


Rooney và các đồng đội chỉ có 1 điểm tại sân của Swansea. Ảnh: zimbio


Theo đánh giá khách quan, Man Utd đã để mất 2 điểm tại sân The Liberty, thay vì là giành được 1 điểm. Trận hòa đầu tiên kể từ đầu mùa giải khiến Man Utd bị kình địch Man City thu hẹp cách biệt trước khi Premier League đá 3 loạt trận liên tiếp trong vòng 8 ngày. Thời điểm đặc biệt này trong năm tại Anh là nơi người ta không thể giành chức vô địch, nhưng lại là nơi người ta có thể để tuột mất nó.


Man Utd ghi được bàn thắng trước nhờ pha đánh đầu của Patrice Evra (16’), nhưng chỉ sau đó hơn 10 phút, Michu đã ghi bàn thắng thứ 13 của anh kể từ đầu mùa và giúp Swansea tránh một thất bại trên sân nhà. Có nhiều điều phía sau 2 bàn thắng này. Thứ nhất, vũ khí bí mật của Man Utd ngày càng lộ rõ: họ đã có 10 bàn thắng từ phạt góc mùa này. Và với cá nhân Evra, đây đã là bàn thắng thứ 3 của anh trong 12 trận Premier League gần đây. Ngạc nhiên chưa? Trong 211 trận trước đó, hậu vệ trái người Pháp chỉ ghi được 2 bàn. Thứ hai, Michu đã vượt qua Robin van Persie của Man Utd để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Tiền đạo người Tây Ban Nha có lẽ là bản hợp đồng bất ngờ nhất Premier League mùa này.


Nói Man Utd mất 2 điểm ở trận đấu này là vì họ đã chơi áp đảo hoàn toàn sau bàn thắng của Michu, 2 lần dứt điểm trúng xà ngang (Van Persie và Michael Carrick). Trước mắt, Man Utd sẽ có 2 trận sân nhà để làm lại (Newcastle, West Brom), trong khi Man City phải tới làm khách tại sân của Sunderland và Norwich.


Ở trận đấu muộn còn lại của vòng 18, Chelsea đã tạo nên một lễ hội bàn thắng thực sự dành cho các CĐV nhà ngay trước đêm Noel. 8 bàn thắng được ghi vào lưới Aston Villa (8-0) một mặt giúp Chelsea chiếm lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, mặt khác đã tiếp tục giải tỏa áp lực đối với HLV Rafael Benitez ngay sau khi Chelsea vượt qua Leeds ở vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh.



Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN