Vòng 16 V-League 2011: Hướng về Lạch Tray

Chủ nhật này (29/5), hầu như mọi con mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam, quan tâm đến V-League, đều sẽ hướng về sân Lạch Tray, nơi chủ nhà Vicem Hải Phòng tiếp đội đầu bảng SLNA.

Không cần phải nói cũng biết, đây là trận đấu rất đáng để chờ đợi trong thời điểm này. Nếu như SLNA đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng và đã thể hiện quyết tâm giữ cho bằng được vị trí này đến cuối mùa giải thì Vicem Hải Phòng lại vừa tìm được điểm tựa cho chiến dịch trụ hạng của mình bằng trận thắng Khatoco Khánh Hòa trên sân khách. Chiến thắng quan trọng đó không chỉ mang về cho các cầu thủ Vicem Hải Phòng 1 tỷ đồng tiền thưởng mà còn làm sống dậy tinh thần thi đấu của toàn đội vốn đang rệu rã. Chuỗi trận thi đấu bết bát đã chấm dứt bằng một chiến thắng, giờ là lúc Vicem Hải Phòng tự tin bước tiếp để khẳng định khả năng của mình, nhất là khi họ có lợi thế thi đấu tại sân nhà. Mặc dù thừa nhận trong lối chơi của đội nhà vẫn còn có hạn chế cần khắc phục, như cách duy trì áp lực thường xuyên lên phần sân đối phương nhưng HLV Vương Tiến Dũng tin rằng, các cầu thủ của mình sẽ biết cách tận dụng tối đa tinh thần đang có, để giành chiến thắng đúng vào thời điểm đội đang gặp khó khăn nhất.

Với SLNA, việc mất chân sút chủ lực Kavin Bryan cho đến cuối mùa giải buộc đội bóng xứ Nghệ phải tính toán, từ bỏ cuộc đua tranh tại AFC Cup để hướng đến mục tiêu lớn nhất là V-League. Cách đội bóng xứ Nghệ buông đấu trường châu lục một cách phũ phàng với trận thua Persipura 1-3 ngay tại sân nhà khiến khá nhiều người thất vọng, làm mất đi hình ảnh đẹp đẽ của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Thế nhưng, nếu nhìn nhận một cách tích cực thì cũng cần phải thông cảm cho lựa chọn của lãnh đạo, BHL SLNA. Với chỉ 30 cầu thủ, họ không thể nào chia sẻ sức lực cho cả 3 mặt trận thi đấu trong suốt một thời gian dài. Dù sao, AFC Cup cũng đã ở phía sau, giờ là lúc các cầu thủ SLNA phải thể hiện mình tại V-League cho xứng vị trí của một ứng cử viên vô địch. Và không có gì ý nghĩa hơn nếu SLNA đánh bại Vicem Hải Phòng tại SLNA, cho dù đó là nhiệm vụ không đơn giản chút nào.

Chỉ cần SLNA không thắng Vicem Hải Phòng là khoảng cách 7 điểm đang có với SHB Đà Nẵng rất có thể sẽ bị thu hẹp vì đội bóng sông Hàn được chơi tại sân nhà và chỉ phải tiếp TĐCS Đồng Tháp bị thiếu HLV Phạm Công Lộc vì án kỷ luật. Tuy nhiên, trong khi TĐCS Đồng Tháp đón nhận sự trở lại của Samson Kayode thì SHB Đà Nẵng lại mất cây ghi bàn Gaston Merlo, đó là một tổn thất không hề nhỏ. Hòa Phát HN khi ngược vào xứ Thanh cũng đón nhận sự trở lại của “bò mộng” Timothy nên tự tin chế ngự được đội chủ nhà Thanh Hóa. Becamex Bình Dương có Hữu Thắng trở lại nhưng tiếp HAGL ở thời điểm phong độ vẫn chưa ổn định sau khi thay HLV lại là cả một vấn đề. Hà Nội T&T sau trận đấu thiếu may mắn trước Hòa Phát HN hy vọng có thể khuất phục được HN.ACB trận này thiếu vắng Thành Lương. Hay như Navibank SG cũng muốn lấy sân nhà làm bàn đạp để đánh bại XM the Vissai Ninh Bình của tân HLV Nguyễn Đức Cảnh.


Ở trận đấu còn lại, ĐTLA không còn sự lựa chọn nào khác là phải vượt qua Khatoco Khánh Hòa nếu không muốn ngày càng gần hơn với giải hạng Nhất.

Hàn Đan
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN