V-League: Tại sao SHB Đà Nẵng vô địch?

Hai mùa giải liên tiếp V-League phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới xác định được tân “Vương”. Sau những trận đấu này, người hâm mộ, giới chuyên môn lại đau đầu, thắc mắc và mổ xẻ xem chức vô địch liệu có xứng đáng.


Và cũng lâu lắm rồi trên sân Thống Nhất mới đông khán giả đến để chứng kiến trận “chung kết” trong mơ của V-League năm nay giữa một “đại gia” và một “thiếu gia” của giải. Đây cũng là hai đội bóng được đánh giá là “trên cơ” so với mùa giải trước, đó là Hà Nội T&T và SG Xuân Thành. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khán giả chỉ nhận được sự thất vọng ê chề về cách chơi của Hà Nội T&T.


Trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải giữa Hà Nội T&T và SG.XT lại khiến người hâm mộ thất vọng. Ảnh: Quang nhựt - ttxvn


Hai mùa giải liên tiếp phải làm khách trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp, và đều phải thắng mới vô địch. Hà Nội T&T đã đi vào vết xe đổ của chính mình để rồi gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Một đội bóng có đầy đủ hảo thủ với những cá nhân xuất sắc, lối chơi đa dạng và hấp dẫn bậc nhất hiện nay của V-League. Không ai phủ nhận, đội hình chính của Hà Nội T&T rất đều, rất mạnh, với lối chơi rõ ràng, ăn ý và đầy nguy hiểm.


Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, từ đầu đến cuối giải, đội bóng của bầu Hiển chỉ đá với đúng một đội hình và rất dễ bị các đối thủ bắt bài. Trong khi đó, việc thay người chiến thuật chẳng mấy khi phát huy. Với một đội hình chơi như vậy, thể lực bị bào mòn là điều không tránh khỏi.


Còn nhớ mùa giải năm ngoái, Hà Nội T&T cũng đá trận đấu “chung kết” của mùa giải với chính đối thủ là SLNA trên “chảo lửa” sân Vinh trong thế phải thắng mới giành chức vô địch. Đội bóng thủ đô đã thất bại khi chỉ có được kết quả hòa. Chính sự thất bại trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải đó đã khiến Hà Nội T&T bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của đội bóng.


Trong khi đó, với lợi thế được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nhưng các “pháo thủ” của SG Xuân Thành lại có một buổi chiều thi đấu vô duyên với vô số cơ hội ngon ăn đều bị bỏ lỡ. Hình ảnh các cầu thủ của bầu Thụy đổ sụp xuống sân khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng không ngăn được sự thất vọng vô bờ bến của người hâm mộ phương Nam.


Thời gian trôi dần về cuối trận đấu, khi sự hưng phấn của các cầu thủ chủ nhà lên cao, các cầu thủ Hà Nội T&T đã dùng mọi cách để câu giờ. Đội Hà Nội T&T thi đấu như không muốn đoạt Cup mà bảo toàn tỷ số để "người anh em" SHB Đà Nẵng lên ngôi khi đội bóng miền Trung trên sân khách đã vượt qua V.Ninh Bình.


Một lần nữa hình ảnh của Hà Nộ T&T đã bị tổn hại khá nhiều ngay sau trận đấu trên sân Thống Nhất với SG.Xuân Thành. Chứng kiến cách thi đấu thiếu nhiệt huyết, thậm chí còn sử dụng tiểu xảo câu giờ trong hiệp 2 trận đấu, rất nhiều khán giả bóng đá Sài Gòn đã phản ứng, một số CĐV còn lên tiếng mạnh mẽ phê phán thái độ thi đấu của Hà Nội T&T. Có thể Hà Nội T&T không cố tình thi đấu thiếu tích cực nhưng cách chơi bóng khiến những người theo dõi trận đấu cũng thấy họ có thái độ cầm chân đối thủ để người anh em SHB Đà Nẵng chiến thắng và lên ngôi Vương.


Có thể nói, Hà Nội T&T “đánh rơi” 2 chức vô địch V-League trong 2 mùa giải là do đội hình quá mỏng. Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa hơn là thái độ của Hà Nội T&T với chiếc Cúp vô địch. Và ở thế “2 chọi 1”, cách chơi của đội bóng thủ đô là cách “khôn ngoan” nhất.


Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN