V.League 2018: 'Đại chiến' trên đất Hà Nội, hiệu ứng U23 Việt Nam ở sân Pleiku tại lượt trận đầu tiên

Sau thời gian nghỉ dài trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Giải Bóng đá vô địch quốc gia năm 2018 với tên gọi “Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018” (Nuti Café V.League 2018) đã chính thức khởi tranh vòng đấu đầu tiên trong 2 ngày cuối tuần 10 và 11/3.

Giới chuyên môn đánh giá, Giải đấu năm nay thực sự hấp dẫn khi hiệu ứng từ thành tích Á quân mà đội tuyển 23 Việt Nam giành được tại Giải vô địch Bóng đá U23 châu Á 2018 mang lại. Tâm điểm tại vòng đấu đầu tiên này sẽ là cuộc đối đầu của đương kim vô địch Quảng Nam với đội bóng Sài Gòn; cùng cuộc đua tranh của hai đội bóng bất phân thắng bại giữa Câu lạc bộ Hà Nội với Câu lạc bộ Hải Phòng.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội CLB Hà Nội (áo xanh) và CLB Hải Phòng (áo đỏ). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, tối 11/3, tại Thủ đô Hà Nội, “đại chiến” giữa chủ nhà Hà Nội và đội khách Hải Phòng luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn, cũng như người hâm mộ bóng đá nước nhà. Trận đấu này không chỉ kịch tính ở chuyên môn thi đấu, mà còn bởi sức nóng từ khán đài do người hâm mộ mang tới. Cứ mỗi khi Hải Phòng hành quân về Thủ đô là lại một lần người hâm mộ được tận hưởng bữa tiệc bóng đá cả bên trong và bên ngoài sân cỏ.

Ở trận đấu mở màn này, hai đội đã bước vào một trận đấu cực kỳ cam go. Để tiếp sức cho thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, ngay từ đầu giờ chiều 11/3, hàng nghìn cổ động viên đội khách đã có mặt tại Hà Nội. Bầu không khí mà các cổ động viên đất Cảng mang đến sân Hàng Đẫy quả thực tuyệt vời, đúng với ý nghĩa của ngày hội bóng đá.

Đúng với tính chất của trận “đại chiến”, ngay sau tiếng còi khai cuộc được cất lên, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận mở màn mùa giải mới 2018. Các cầu thủ Hà Nội và Hải Phòng chơi quyết liệt và đã có những pha vào bóng nguy hiểm về phía đối phương khiến một số cầu thủ bị đau trên sân. Tuy nhiên, trận đấu vẫn được tiếp tục sau vài phút gián đoạn. Cũng trong trận đấu này, nhờ không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên mà chỉ trong 45 phút thi đấu chính thức của hiệp 1, các cầu thủ của cả hai đội đã tạo ra ít nhất 8 tính huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, sức nóng trên sân vẫn không giảm nhiệt, cầu thủ của cả hai đội tiếp tục chơi cống hiến. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thực hiện một số thay đổi về chiến thuật, giúp các đường lên bóng của Hà Nội trở nên sắc sảo hơn. Ngược lại, Hải Phòng tiếp tục hy vọng vào phong độ cao của thủ thành Đặng Văn Lâm để đối chọi những pha tấn công của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, thủ thành của Hải Phòng không thể cán phá được mãi những pha tấn công dồn dập của đội chủ nhà Hà Nội. Đến phút 69, sau cú sút cận thành đập xà của Oseni nảy ra, bóng đến chân Văn Đại và tân binh này đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, giúp cho Hà Nội mở tỷ số của trận đấu. Còn tới hơn 20 phút để Hải Phòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, bộ đôi Fagan - Stevens đều bị các tuyển thủ U23 Việt Nam đang đầu quân cho Hà Nội như Duy Mạnh hay Đình Trọng hóa giải. Nhờ vậy, Hà Nội có màn ra quân hoàn hảo tại V.League 2018 với trận thắng 1 - 0 trước Hải Phòng.

Trước đó, ngày 10/3, trong trận đấu khai mạc mùa giải mới 2018, đội bóng đương kim vô địch Quảng Nam đã không bảo vệ thành công lợi thế chủ nhà của mình và bị đội khách Sài Gòn chia điểm ngay trong lượt trận đấu này.

Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam đã tung vào sân đội hình mạnh nhất có trong tay, và đội bóng đã không giấu mục tiêu giành trọn 3 điểm để tặng các cổ động viên sân nhà. Tuy nhiên, với tính kỷ luật cao đã giúp cho đội khách Sài Gòn giữ được thế trận, thi đấu đầy quyết tâm và không để lọt lưới bàn thằng nào trong hiệp thi đấu đầu tiên. Cả hai đội ra sân tạm nghỉ kết thúc hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, cả hai đội bóng thi đấu cởi mở hơn, chủ nhà Quảng Nam đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1 - 0 ở phút 47 sau tình huống đánh đầu của Minh Tuấn. Sau bàn thắng này, thế trận được 2 đội đẩy lên cao hơn khi đội khách Sài Gòn dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, đội khách Sài Gòn đã có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1 - 1 ở phút 62. Xuất phát từ tình huống lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà, Hoàng Thiên có cú đệm bóng cận thành để ghi bàn cân bằng tỷ số cho đội khách Sài Gòn.

Những phút cuối, tốc độ trận đấu được đẩy cao, chủ nhà Quảng Nam tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, nhưng các chân sút không thể tận dụng tốt các cơ hội của mình. Tỷ số 1 - 1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

Trong khi đó, hiệu ứng của đội tuyển U23 Việt Nam giành thành tích cao tại Giải vô địch Bóng đá U23 châu Á 2018 đã khiến cho sân nhà Pleiku (Gia Lai) chật kín người đến cổ vũ cho đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai khi tiếp đón đội khách Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, ở lượt trận đấu đầu tiên này, cả hai đội đều thi đấu với tính chất thăm dò và đã không có bàn thắng nào được ghi trong suốt thời gian 90 phút của trận đấu.

Như vậy, từ kết quả có được ở lượt trận đầu tiên V.League 2018: Quảng Nam để hòa 1 - 1 trước Sài Gòn; Hoàng Anh Gia Lai hòa 0 - 0 trước Becamex Bình Dương; tân binh Nam Định hòa 0 - 0  trước XSKT Cần Thơ; Than Quảng Ninh thắng 1 - 0 trước SHB Đà Nẵng; Hà Nội thắng 1 - 0 trước Hải Phòng thì thứ tự xếp hạng của các đội như sau: Than Quảng Ninh dẫn đầu Bảng xếp hạng với 3 điểm đầu tiên; xếp ở vị trí thứ 2 là Hà Nội cũng với 3 điểm và đứng ở vị trí thứ 3 là Sài Gòn được 1 điểm…

Quốc Trị (TTXVN)
Trường học của các cầu thủ U23 tuyển sinh khóa 10, tìm kiếm tài năng trẻ trên toàn quốc
Trường học của các cầu thủ U23 tuyển sinh khóa 10, tìm kiếm tài năng trẻ trên toàn quốc

Các thí sinh trúng tuyển được đào tạo miễn phí trong vòng 10 năm và có cơ hội trở thành cầu thủ thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN