V.League 2012: “Tướng về hưu”

Thất bại trước đội bóng dưới cơ Kiên Long Bank Kiên Giang tại vòng 16 V.League 2012, HLV trưởng của CLB Bóng đá Hà Nội Nguyễn Thành Vinh đã chính thức có đơn từ chức và được lãnh đạo câu lạc bộ này chấp nhận. Giới bình luận cho rằng, sự ra đi của HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh là đúng thời điểm, bởi uy tín của ông với đội bóng cũng như người hâm mộ gần như không còn.

HLV Nguyễn Thành Vinh (phải) chính thức chia tay CLB Bóng đá Hà Nội.

Với thành tích kém cỏi (đứng thứ 9 bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu), HLV người xứ Nghệ cũng như lãnh đạo CLB Bóng đá Hà Nội không còn đủ kiên nhẫn để níu kéo mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vốn âm ỉ từ lâu. HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, nội bộ đội bóng có quá nhiều vấn đề. Còn phía lãnh đạo CLB thì có quan điểm khác, họ đã rút hầu bao quá nhiều để đầu tư cho bóng đá, nhưng kết quả chẳng được như mong đợi, mà nguyên nhân là do người cầm quân chưa đủ sức “thu phục nhân tâm”.

Đầu mùa giải, với việc đặt bút ký với tiền đạo hàng đầu Việt Nam Lê Công Vinh, nhiều người đã ngầm đoán được tham vọng của lãnh đạo đội bóng. Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch CLB đã đưa ra một loạt chính sách lớn, từ việc tiếp nhận lại suất V.League của Hòa Phát Hà Nội, thay đổi cơ chế tiền thưởng để khuyến khích nhân tài... Đích thân bầu Kiên còn thuyết phục HLV Nguyễn Thành Vinh ở lại cùng ông xây dựng đội bóng. Nhưng mọi chuyện đã theo chiều ngược lại vì những tính toán sai lầm của HLV người xứ Nghệ. Nhiều người cho rằng, ”tướng” Vinh đã tỏ ra chủ quan trong việc tuyển chọn ngoại binh, đặc biệt là ông quá ưu ái với các cầu thủ ngoại, đã tạo sự bất bình trong các cầu thủ nội. Khi giữa “nội binh” và “ngoại binh” tồn tại tư tưởng ghen tị lẫn nhau, thì "tướng" Vinh có tài cán và uy quyền đến mấy cũng không thể tạo nên được sức mạnh cho toàn thể đội bóng. Theo lẽ thường, ngoại binh nhận tiền lót tay và lương cao, phải là bệ phóng cho toàn đội. Thế nhưng ở CLB Bóng đá Hà Nội, họ lại là một gánh nặng.

Trở lại trận CLB Bóng đá Hà Nội gặp Kiên Long Bank Kiên Giang, xét về lực lượng, rõ rằng CLB Bóng đá Hà Nội hơn hẳn, hơn nữa lại được thi đấu trên sân nhà. Nhưng khi nội tình bất ổn, tinh thần thi đấu của các cầu thủ sa sút, nội binh chẳng thèm chuyền bóng cho ngoại binh…, thì một thất bại đối với đội bóng Thủ đô là một kết cục được báo trước. Thất bại trên đã làm giọt nước tràn ly khiến "tướng" Vinh phải khăn gói ra đi. Ở trận đấu này, cả ba ngoại binh được "tướng" Vinh ưu ái, đã có trận đấu không thể tệ hơn. Tiền đạo Timothy có những tình huống xử lý bóng quá nghiệp dư; tiền vệ Ambrose luôn có những đường chuyền sai địa chỉ, làm giảm nhịp độ trận đấu. Còn trung vệ Mboussi lại đá rắn quá mức cần thiết khiến chủ nhà phải chịu quả phạt đền oan uổng.

Một bất ngờ khá thú vị là Sài Gòn FC kể từ khi thay HLV trưởng giữa chừng, nhà cầm quân tạm quyền Trần Tiến Đại dù chẳng có bằng cấp huấn luyện lại gặt hái được khá nhiều thành công. Khi HLV trưởng Lư Đình Tuấn chia tay Sài Gòn FC, đã có rất nhiều dự đoán về cuộc khủng hoảng vị trí người cầm lái đội bóng này. Thực tế, điều đó đã xảy ra khi các ứng viên được Sài Gòn FC mời làm HLV trưởng, họ đều lắc đầu từ chối. Khi mà Sài Gòn FC chưa tìm được người thích hợp cho chiếc ghế HLV trưởng, Giám đốc điều hành CLB Trần Tiến Đại được chỉ định nắm quyền tạm thời và trực tiếp cầm sa bàn chỉ đạo các cầu thủ. Đây chỉ là giải pháp mang tính tình thế, thế nhưng, kể từ khi ông Đại lên làm HLV trưởng, dù là tạm quyền, Sài Gòn FC đã giành được 2 thắng, 2 hòa trong 4 trận đấu gần đây. Vốn xuất thân từ nghề môi giới cầu thủ, ông Đại có những lợi thế mà không phải HLV nào cũng có được, đó là nắm được tư tưởng cầu thủ và biết cách lên dây cót tinh thần cho toàn đội. Sở dĩ, ông Đại có trong tay vũ khí này là bởi, những cầu thủ của Sài Gòn FC đa phần do chính ông tuyển về, ông quá hiểu các tuyển thủ và họ nghe ông cũng là lẽ thường. Ở vòng đấu thứ 16, người hâm mộ đã được chứng kiến một Sài Gòn FC thi đấu quật khởi trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Chiến thắng của Sài Gòn FC trước đội bóng phố Núi mang dấu ấn của HLV tạm quyền Trần Tiến Đại khi ông đưa ra một đấu pháp hết sức hợp lý: Đá phòng ngự phản công và tận dụng triệt để sự sai sót của hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn. Với chiến thắng đậm đà (3-0) trước đội bóng giàu thành tích của bầu Đức, Sài Gòn FC đã tạo ra bất ngờ lớn ở vòng đấu này.

Đến thời điểm này, đã có 5 HLV ở V.League lần lượt “mất ghế” ở mùa giải năm nay là: Nguyễn Đình Hưng (V.Hải Phòng), Lư Đình Tuấn (Sài Gòn FC), Đặng Trần Chỉnh (Bình Dương), Trang Văn Thành (CS.Đồng Tháp), Nguyễn Thành Vinh (Hà Nội). Những chiếc “cối xay HLV” nhiều khả năng sẽ còn hoạt động mạnh hơn khi V.League bước vào giai đoạn quyết định.

Cũng ở vòng 16, Becamex Bình Dương, đội bóng "nhà giàu" bậc nhất của V.League trên mọi khía cạnh (cả về nhân lực lẫn tài lực) đã gục ngã 1-3 ngay tại sân nhà trước Hà Nội T&T. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của B.Bình Dương dưới sự cầm quân của HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan. Cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho đội bóng đất Thủ sau sự ra đi của HLV Đặng Trần Chỉnh. Nhưng với những gì đã diễn ra trong hai vòng đấu gần đây, các cổ động viên của Becamex Bình Dương có lẽ cần phải kiên nhẫn chờ đợi thêm thời gian nữa, bởi chỉ có phép tiên mới hy vọng cứu được đội bóng đất Thủ thoát khỏi sự tuột dốc không phanh.

Như vậy, sau một thời gian dài gắn bó với trái bóng tròn, một loạt HLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam (như Trần Văn Phúc, Nguyễn Văn Vinh, Vương Tiến Dũng...) đã lần lượt nghỉ hưu, nhường chỗ cho lớp HLV trẻ như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Quang Hà, Văn Sỹ... Lớp kế cận này đang ngày một trưởng thành và ngày càng thể hiện được khả năng thích nghi với môi trường bóng đá khắc nghiệt như V.League.

Yến Nhi


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN