V.League 2011: Cùng dắt tay nhau

Ở loạt trận diễn ra chiều qua (15/5), hai đội đầu bảng là Sông Lam Nghệ An (SLNA) và SHB Đà Nẵng đều có được chiến thắng tưng bừng. Các "cựu vương" như B.Bình Dương, HA.GL, ĐT.LA cũng có được kết quả có lợi sau một thời gian dài khủng hoảng.

Pha tranh bóng giữa Teves (79,BBD) và Nguyễn Anh Tuấn (14,NavibankSG). Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Cùng phải đá trên sân khách, cả HA.GL và ĐT.LA đều kiếm được trận hòa trước những đối thủ Tập đoàn Cao su (TĐCS) Đồng Tháp và V.Hải Phòng. Phải hành quân đến sân Lạch Tray, ĐT.LA đã bị phủ đầu bởi liên tiếp những pha tấn công từ phía V.Hải Phòng. Lần lượt Anicet, Thanh Sang, Aniekan, Thiago rồi Đức Thắng tạo được vô số những cơ hội ghi bàn trước khung thành thủ môn Tiến Phong của đội khách. Tuy nhiên, thế trận lấn lướt đã không thể mang về 3 điểm cho đội bóng đất Cảng khi họ không thể một lần dứt điểm thành công. Trên sân Cao Lãnh, Văn Nghĩa đã mở tỷ số cho chủ nhà TĐCS Đồng Tháp từ ngay phút thứ 9 bằng pha dứt điểm đẹp mắt. Nhưng cũng chỉ khoảng 10 phút sau, Tăng Tuấn cũng sút tung lưới thủ môn Bửu Ngọc, cân bằng tỷ số 1 - 1 cho HA.GL. Đáng tiếc, đội bóng phố núi còn có được thế trận tấn công chắc chắn với nhiều tình huống "ngon ăn mười mươi" nhưng lần lượt Wanga, Kabba và Tăng Tuấn đều thất bại. Dù chỉ có được một điểm nhưng cả 2 "cựu vương" đều có thể tạm bằng lòng, bởi họ hiểu cả hai đối thủ của mình đều là những đội bóng khó chơi, đặc biệt là phải làm khách ở những nơi "dễ đến khó về".

Đến sân Vinh, K.Khánh Hòa nhập cuộc khá tự tin với những cơ hội của Agostinho. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số lại thuộc về chủ nhà SLNA sau khi tiền đạo Kavin tung cú sút cực mạnh "hạ" thủ môn Hoàng Tuấn. Trọng Hoàng là người nhân đôi cách biệt cho SLNA từ chấm phạt đền 11m. Phút 79, tiền đạo Kavin có bàn thắng thứ 2 của mình sau một cú sút chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3 - 0 cho SLNA. Ở những phút cuối cùng, Devon là người mang về chiến thắng 4 - 0 cho đội bóng xứ Nghệ khi đánh đầu chính xác sau đường chuyền của Trọng Hoàng. Đội bóng đang đứng thứ 2, SHB Đà Nẵng cũng chẳng "kém cạnh" khi “nã pháo” đến 4 lần, hạ gục V.Ninh Bình ngay trên đất cố đô Hoa Lư. Một cú đúp thuộc về "sát thủ" G.Merlo với hai lần lập công ở những phút 36 và 46. Hai ngoại binh khác là Nicolas và Dembele là tác giả của 2 bàn thắng còn lại ở các phút 45 và 79.

Được đá trân sân nhà và chỉ phải tiếp Navibank Sài Gòn, B.Bình Dương càng nhiều lợi thế khi có bàn mở tỷ số từ ngay phút thứ 5. Tận dụng tình huống bóng bật ra, Leandro băng vào sút tung lưới thủ môn Ngọc Tân. Chỉ 2 phút sau, tỷ số đã là 2 - 0 khi Philani tận dụng thành công đường chuyền của Anh Đức. Tỷ số của trận đấu được ấn định ở ngay phút 15, từ đường chuyền của Anh Đức bên cánh trái, Philani bật cao đánh đầu tung lưới đội khách nâng tỷ số lên 3 - 0 cho B.Bình Dương. Đội khách Navibank Sài Gòn chỉ được 1 bàn gỡ do công của Được Em ở phút thứ 75. Trên sân Hàng Đẫy, đương kim vô địch Hà Nội T&T và Thanh Hóa cùng nhau chia điểm với trận hòa không bàn thắng. Tiền đạo Công Vinh cũng đã có một trận đấu hay khi có được nhiều tình huống dồn ép đội khách. Ở trận đấu sớm ngày 14/5, trên sân Hàng Đẫy, trận derby giữa hai đội bóng Thủ đô kết thúc với chiến thắng 3 - 2 thuộc về Hà Nội ACB.

Thanh Lâm (Tổng hợp)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN