Van Persie hành động không đẹp với thủ quân Wigan

Chân sút của Arsenal đã có hành động không đẹp mắt với cầu thủ đối phương trên đường rời sân sau trận thua sốc 1-2 trước Wigan.

Dù được thi đấu trên sân nhà Emirates nhưng Arsenal đã không tránh được một trận thua sốc trước đối thủ Wigan. Sai lầm của hàng thủ đã khiến “Pháo thủ” bị dẫn 2 bàn từ rất sớm và nỗ lực lập công của trung vệ Vermalen ở phút 21 đã không thể giúp Arsenal có được điểm số trong trận cầu nói trên. Tại Emirates, Arsenal đã chơi vô cùng bế tắc khi hàng thủ lỏng lẻo còn hàng công thì niềm hy vọng Van Persie câm lặng hoàn toàn.

Persie gạt tay Caldwell- Ảnh Yahoo Sports


Không những vậy, camera thậm chí còn ghi lại được một hình ảnh không đẹp mắt của cầu thủ này. Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, thủ quân của Wigan Gary Caldwell đã bước tới gần Persie và đưa tay ra để bắt tay thân thiện. Thế nhưng Persie đã gạt phăng tay của Caldwell ra và bước thẳng. Quá bất ngờ Caldwell chỉ biết há mồm kinh ngạc và anh sau đó đã nhận được sự an ủi của trọng tài.

Nguyên do dẫn đến hành động của Persie được cho là bởi anh bất bình trước hành động câu giờ của một số cầu thủ Wigan. Trong trận đấu này, thủ thành của Wigan Ali Al Habsi đã cố tình câu giờ và bị trọng tài thổi phạt và Persie chúa ghét hành động đó. Điều này đã từng được thể hiện qua thái độ của Persie với cầu thủ đồng hương Tim Krul trong trận thắng của Arsenal trước Newcastle tháng trước.

Cũng sau trận đấu nói trên, HLV Arsene Wenger và thuyền trưởng của Wigan Roberto Martinez cũng không chào nhau sau trận đấu bởi Martinez cứ mải mê ăn mừng với BHL đội bóng cùng cầu thủ và bắt “Giáo sư” phải… đứng chờ.

Theo Thethaovanhoa.vn


Tin dữ cho Arsenal: Mất điểm, mất luôn quân
Tin dữ cho Arsenal: Mất điểm, mất luôn quân

Ngay sau trận thua sốc 1-2 trước Wigan, Arsenal tiếp tục nhận tin buồn về tình hình lực lượng.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN