Urugoay đem lại công lý cho Copa America!

Thật bất công nếu như những người yêu bóng đá đẹp, bóng đá tấn công phải chứng kiến Paragoay đăng quang chức vô địch, và sẽ càng đáng buồn hơn nếu chức vô địch đó lại được họ giải quyết trên chấm sút luân lưu đầy may rủi như trong các trận tứ kết và bán kết. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi Urugoay đã khoan thủng khối bê tông Paragoay tới 3 bàn của Luiz Suarez và Diego Forlan, để lên ngôi xứng đáng.

Các cầu thủ Urugoay trong phút đăng quang. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là chức vô địch đầu tiên của Urugoay kể từ năm 1995, nhưng đã là lần thứ 15 họ lên ngôi vua ở Nam Mỹ, thiết lập một kỷ lục mới (nhiều hơn Áchentina 1 lần). Chiến thắng ngọt ngào này cũng "cứu" cho giải đấu có truyền thống lâu đời thoát khỏi sự buồn tẻ và tính thực dụng quá nặng, đề cao vẻ đẹp vốn có của bóng đá Nam Mỹ.

Trước khi bước vào trận chung kết thì Paragoay chưa thua trận nào, song họ cũng không thắng được trận nào tính trong thời gian thi đấu chính thức! Pargoay đã vượt qua cả Braxin lẫn Vênêxuêla ở tứ kết và bán kết theo cùng một kịch bản là thủ hòa 0 - 0 sau 120 phút và giành chiến thắng trong loạt luân lưu 11m. Vì thế, sẽ là thảm họa nếu như họ tiếp tục thành công với lối chơi phản bóng đá ấy. Tuy nhiên, Urugoay đã không để điều đó xảy ra, bởi chỉ sau 6 phút thì Luis Suarez đã mở được tỷ số, trước khi Diego Forlan ghi thêm 2 bàn nữa, giúp Urugoay giành chiến thắng 3 - 0 để lên ngôi một cách xứng đáng.

Giống như tại World Cup 2010, Urugoay của huấn luyện viên Oscar Tabarez tiếp tục trình diễn một lối chơi kết hợp giữa chất ngẫu hứng của Nam Mỹ với tính kỷ luật của người châu Âu. Ngoài ra, tính ổn định cũng là một trong những lý do làm nên thành công của đội bóng đại diện cho đất nước chỉ có 3,8 triệu dân này. Nếu như Braxin và Áchentina đều mới thay huấn luyện viên cách đây một năm, thì Tabarez đã gắn bó với Urugoay suốt 5 năm qua, và ông đã làm hồi sinh Urugoay, từ chỗ bị quên lãng trở lại với đúng vị thế của một ông lớn, như họ đã từng có trong lịch sử. Urugoay của Tabarez đã giành hạng tư ở World Cup 2010, giờ là vô địch Copa America 2011, một kết cục hoàn toàn lôgic.

Bên cạnh sự ổn định về lực lượng cũng như lối chơi, chiến thắng mà Urugoay có được còn nhờ rất nhiều vào sự tỏa sáng của những cá nhân. Tiền đạo Luis Suarez xứng đáng là lá cờ đầu của Urugoay ở Copa lần này, khi đều đặn ghi bàn hoặc tạo cơ hội để đồng đội lập công. Vì thế, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải được trao cho anh, chứ không phải các ngôi sao thời thượng như Messi, Neymar hay Alexis là điều hoàn toàn hợp lý.
Cũng không thể không nhắc tới Forlan, người đã bừng tỉnh đúng lúc với một cú đúp trong trận chung kết. Từ sau khi giành giải Quả bóng Vàng ở World Cup 2010, Forlan đã “ngủ quên” cho tới tận trước trận đấu với Paragoay. Song một cá nhân lớn thì luôn biết tỏa sáng đúng lúc. Đấy chính là điều mà Braxin và Áchentina đã không thể có ở giải lần này. “Viva Urugoay”!

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN