Ucraina-Thụy Điển: Bài toán khó cho chủ nhà

Rơi vào bảng D cùng hai đại gia Pháp và Anh, cả Ucraina lẫn

Thụy Điển không có nhiều cơ hội để đi tiếp. Ảnh Internet.

Thụy Điển đều hiểu rằng không có nhiều cơ hội đi tiếp cho mình. Điều đó biến màn đụng độ giữa hai đội thành cuộc chiến đầy ý nghĩa vì nếu thất bại, cơ hội vốn đã nhỏ sẽ càng giống con số 0.

Những khán đài náo nhiệt của sân vận động Olympic ở thủ đô Kiép (Kiev) sẽ là một sức mạnh phụ cho Ucraina khi ra quân gặp Thụy Điển. Nhưng thêm “cầu thủ thứ 12” như vậy xem chừng cũng chưa đủ. Đồng chủ nhà của EURO 2012 thiếu thốn đủ thứ, từ kinh nghiệm cho đến một lực lượng đủ lực cạnh tranh.

Lần duy nhất góp mặt của Ucraina tại một giải lớn là World Cup 2006 trên đất Đức và họ gây nhiều ngạc nhiên khi lọt vào tứ kết, chỉ dừng bước trước Italia. Thế nhưng sau đó là sự tụt dốc không phanh từ vị trí khá cao là 13 trên bảng xếp hạng FIFA xuống tận vị trí 52 ngày nay.

Không phải thi đấu vòng loại EURO 2012 nhưng quá trình chuẩn bị của Ucraina lại đầy rối ren. Huyền thoại Ôlếch Blôkhin (Oleg Blokhin), người dẫn dắt Ucraina ở World Cup 2006, chỉ được giao lại trọng trách chưa đầy một năm trước. Không có nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị. Và như Blôkhin than vãn, trong tay ông lúc này thì tiền đạo không biết làm bàn, hậu vệ không biết cản phá.

Trên hàng công, vấn đề của Ucraina là đã quá nhiều năm dựa dẫm vào ngôi sao Anđrây Sépchencô (Andriy Shevchenko), người mà ở tuổi 36 lúc này đã rõ ràng ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tre già nhưng măng không chịu mọc. Blôkhin thẳng thắn nhận định không tìm được những chân sút hàng đầu từ giải quốc nội khi “Vua phá lưới” mùa qua là Ehen Xêlêniốp (Evhen Seleznyov) chỉ có 14 bàn thắng, một con số mà theo Blôkhin là “quá thấp”. HLV này cũng đau đầu với hàng phòng ngự đầy những lỗ hổng. Đáng lo ngại nhất là vị trí thủ môn khi cả 3 lựa chọn hàng đầu đều không có mặt ở EURO 2012 vì chấn thương và bị treo giò do dính dáng đến doping.

Đầy vấn đề như vậy, Ucraina thua liểng xiểng trong các trận giao hữu gần đây. Chưa hết, mới tuần trước, 10 tuyển thủ đồng chủ nhà này nhất loạt bị rối loạn tiêu hóa. Liệu với những gì có tay như vậy, Blôkhin có làm hài lòng được hàng triệu người hâm mộ Ucraina đang háo hức chờ đợi ở màn ra quân?

Trái lại, Thụy Điển trình diễn khá ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận giao hữu gần đây. Sau nhiều năm chơi thứ bóng đá khá bảo thủ dưới thời Lácxơ Lagơbách (Lars Lagerback), đội tuyển này đã thay đổi không ít cùng sự dẫn dắt của HLV Êrích Hamren (Erik Hamren), người theo đuổi lối chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Chất cứng và thô trong phong cách Bắc Âu được thay dần bằng kiểu tiếp cận linh hoạt, với những tiền vệ cánh kỹ thuật tốt cùng các hậu vệ biên đầy tốc độ, luôn sẵn sàng chồng cánh.

Đó là lối chơi khai thác được tốt nhất ngôi sao hàng đầu Dlatan Ibrahimôvích (Zlatan Ibrahimovic), chân sút đến với EURO 2012 cùng phong độ rất tốt khi là “Vua phá lưới” Serie A mùa giải qua, ghi 28 bàn cho AC Milan. Bên cạnh đó, đá cặp với Ibrahimôvích là Ôla Tôivônen (Ola Toivonen) cũng đầy lợi hại.

Vượt qua một Thụy Điển như vậy dường như là nhiệm vụ quá sức đối với Ucraina. Giữa họ không chỉ là hàng chục bậc trong xếp hạng mà trên thực tế còn là một khoảng cách lớn về thực lực. Đương nhiên, lợi thế khán giả nhà có thể giúp Ucraina hưng phấn hơn nhưng để giành được 3 điểm cực kỳ quan trọng này thì xem chừng quá khó.

* Thông tin trận đấu:
- Địa điểm: SVĐ Olympic 60.000 chỗ ngồi ở thủ đô Kiép

- Thời gian: 1h45 ngày 12/6 theo giờ Việt Nam.
- Trọng tài: Cuneyt Cakir (người Thổ Nhĩ Kỳ)


* Thông tin bên lề:
- Ucraina không có thành tích tốt trên sân nhà. Dù bất bại trong 3 trận sân nhà gần nhất nhưng nếu mở rộng ra 8 trận gần đây thì họ thua tới 4. Ở trận chính thức trên sân nhà gần nhất là vòng loại World Cup 2010 ở Donetsk hồi tháng 11/2009, Ucraina đã thua Hy Lạp 0-1.
- Thụy Điển không để lại nhiều ấn tượng tại các VCK EURO. Sau lần đi đến tận bán kết ở EURO 1992 tổ chức trên sân nhà, họ góp mặt tại 3 VCK khác song chỉ thắng được 2/10 trận.


Trung Sơn
EURO 2012: Hà Lan cơn gió heo may màu da cam
EURO 2012: Hà Lan cơn gió heo may màu da cam

Nhiều fan của đội tuyển Hà Lan vẫn chưa hiểu được điều gì đã sảy ra đêm qua.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN