Kết thúc Giải U21 Báo Thanh niên 2012:

U21 Malaysia vô địch nhờ bản lĩnh

Chơi quyết tâm và có một màn trình diễn xuất sắc, U21 Malaysia đã lên ngôi vô địch Giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2012 đầy thuyết phục khi đánh bại U21 Báo Thanh niên trong trận chung kết và nhận được số tiền thưởng là 12.000 USD.


Trước khi trận chung kết giải U21 quốc tế - Báo Thanh niên lần 6-2012 giữa U21 Báo Thanh niên Việt Nam và Malaysia diễn ra, trên khán đài SVĐ Pleiku đã không còn một chỗ trống. Sức chứa hơn 12.000 chỗ ngồi đã không thể đáp ứng được sự cuồng nhiệt của các CĐV và lượng an ninh sân đã phải làm việc hết sức vất vả để ngăn chận khả năng “vỡ sân”.


Các cầu thủ U21 Việt Nam đã chơi với tất cả sự quyết tâm để cống hiến cho người hâm mộ cả nước một trận đấu kịch tích, hấp dẫn và giàu cảm xúc. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán đài, hai đội đã nhập cuộc nhanh ngay từ đầu. Trận đấu đã trở nên rất sôi nổi hơn rất nhiều khi hai đội liên tục có các pha tấn công về khung thành của nhau.


U21 Việt Nam là đội có nhiều cơ hội, tuy nhiên, U21 Malaysia lại là đội chơi bản lĩnh hơn. Đội khách thi đấu bình tĩnh và chơi phòng ngự phản công một cách khoa học. Trong trận đấu chung kết này, Đình Bảo đã có một trận đấu dưới sức mình, anh đã không thể làm gì được trước sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ U21 Malaysia.


Trong khi đó, các cầu thủ khác lại thi đấu nóng vội, thiếu bình tĩnh. Mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng trong các pha bóng cuối cùng các cầu thủ U21 Báo Thanh niên lại rất thiếu chính xác. Không tận dụng các cơ hội có được, các cầu thủ Việt Nam đã phải trả giá từ pha đá phạt U21 Malaysia đã làm tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh ở phút thứ 52 của trận đấu do công của tiền đạo Bakri.


Những phút cuối trận, U.21 Malaysia gần như dồn hết lực lượng về phần sân nhà để bảo toàn tỷ số. Rất nhiều khán giả trên sân Pleiku đã không giữ được bình tĩnh trước thái độ câu giờ của các cầu thủ U21 Malaysia và một trận “mưa chai nước” được khán giả ném xuống sân.


Cuối trận, các cầu thủ U21 Báo Thanh niên đã chơi đầy quyết tâm nhưng vẫn không thể gỡ hòa được tỷ số và đành chấp nhận nhìn các cầu thủ U21 Malaysia bước lên ngôi vô địch ngay trên sân khách đầy thuyết phục.



Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN