U20 Pháp khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3 - 0 trước Honduras

Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, U20 Pháp đã giành chiến thắng dễ dàng 3 - 0 trước Honduras ở trận đấu đầu tiên của bảng E diễn ra chiều 22/5.

Jean-Kevin Augustin mở tỷ số từ một tình huống cố định. Ảnh: FIFA

Với dàn cầu thủ đẳng cấp, có kỹ thuật vượt trội, U20 Pháp nhanh chóng áp đặt thế trận và liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Honduras. Chống đỡ khó khăn, nhưng các cầu thủ đại diện của bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribê vẫn phải sớm vào lưới nhặt bóng ở phút 15. Người lập công cho các cầu thủ trẻ Pháp là Jean-Kevin Augustin với cú đá phạt đẹp mắt.

Cầu thủ Amine Harit và Lucas Tousart ăn mừng bàn thắng thứ hai của trận đấu. Ảnh: FIFA

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, U20 Pháp tiếp tục nắm giữ thế trận. Trước khi hiệp 1 khép lại, họ tiếp tục có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 nhờ công của Amine Harit.

Sang hiệp 2, U20 Pháp có những điều chỉnh khi cho những cầu thủ trụ cột ra sân nghỉ. Đây cũng là thời điểm, tràn lên giành được thế trận nhưng không thể một lần làm tung lưới U20 Pháp.

Cuối trận, thủ môn Delgado bên phía U20 Honduras còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 sau cú dứt điểm của cầu thủ vừa vào thay người Martin Terrier ở phút 81.

Cầu thủ số 20 Martin Terrier ăn mừng bàn thắng với các đồng đội sau khi ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Honduras, trận đấu mở màn cuộc chiến bảng E. Ảnh: FIFA

Dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số đậm 3 - 0, các cầu thủ U20 Pháp cho thấy họ chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của mùa giải năm nay.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 25/5, U20 Pháp sẽ gặp U20 Việt Nam, còn Honduras đối đầu U20 New Zealand.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
U20 Pháp: Lafont; Boscagli, Onguene, Diop, Fuchs, Augustin, Tousart, Thuram, Blas, Michelin, Harit.
U20 Honduras: Delgado; Maldonado, Decas, Andrade, Grant, Pineda, Cruz, Garcia, Vuelto, Martinez, Alvarez.

Minh Đăng/Báo Tin Tức
Chức vô địch lịch sử của Real Madrid và Zidane
Chức vô địch lịch sử của Real Madrid và Zidane

Đã không có kịch bản bất ngờ ở vòng đấu cuối cùng của La Liga 2016 - 2017, không còn chuyện Real Madrid thua trận ở vòng cuối và dâng cúp vô địch cho Barca. Real với đẳng cấp và bản lĩnh vượt trội của mình đã dễ dàng đánh bại Malaga 2 - 0 để lần thứ 33 lên ngôi vương tại giải VĐQG Tây Ban Nha, bất chấp sự đeo bám quyết liệt của Barca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN