U19 Việt Nam và món nợ khó

Để thua Hàn Quốc với tỷ số đậm 0 - 6, cùng với bất ngờ Nhật Bản để thua Trung Quốc trong trận ra quân, khiến trận đấu tiếp theo của Việt Nam với Nhật Bản trở thành một cuộc “đại chiến” thực sự. Chỉ cần một thất bại nữa, một trong hai sẽ phải nói lời chia tay vòng chung kết U19 châu Á 2014.

Lần gặp này giữa Việt Nam và Nhật Bản hứa hẹn sẽ rất quyết liệt.


Đứng lên sau thất bại

Thất bại của Việt Nam trước các nhà ĐKVĐ Hàn Quốc là điều khó tránh khỏi, nhưng thua trận với tỷ số đậm đà 0 - 6 quả là một nỗi buồn khó diễn tả đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

U19 Việt Nam có thể làm tốt hơn nếu duy trì được nhịp độ như trong hiệp 1. Tuy nhiên, chúng ta đã sụp đổ ở trong hiệp 2 khi đối phương tăng tốc. Trận đấu này là sự khác biệt về đẳng cấp của 2 nền bóng đá trẻ. Chúng ta thua là điều không có gì bất ngờ, nhưng đáng nói là tinh thần thi đấu của các cầu thủ suy sụp nhanh quá. Trận thua này cũng giúp cho các cầu thủ, người hâm mộ nhận ra sức mạnh thật sự của U19 Việt Nam. Họ được trả lại đúng với giá trị thật của mình, chứ không phải trong trạng thái lúc nào cũng ở trên mây xanh.

Sau thất bại nặng nề trước Hàn Quốc, HLV Guillaume Graechen còn đón nhận liên tiếp những tin không vui khi 3 học trò của mình là Hồng Duy, Tuấn Anh và Thanh Hậu dính chấn thương. Trong đó nặng nhất là hậu vệ trái Hồng Duy. Trước đó, một cầu thủ quan trọng khác của U19 Việt Nam là trung vệ Đông Triều cũng không thể thi đấu và vẫn phải tập riêng do chấn thương bắp chân.

Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu nữa trước những đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, đội đã vượt qua chúng ta ở cả 3 trận trước đó và Trung Quốc, đội đã làm nên bất ngờ ở lượt trận đầu tiên trước ứng cử viên Nhật Bản. Nhiệm vụ của Việt Nam là rất khó khăn, nhưng với người hâm mộ, điều quan trọng nhất vẫn là niềm tin vào các cầu thủ trẻ và hy vọng các cầu thủ sẽ đứng dậy sau cú vấp ngã này.

Khi đối thủ bị dồn vào chân tường

Ở bảng C, giới chuyên môn đánh giá Nhật Bản có thực lực mạnh nhất, thậm chí là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay. Kế đến là ĐKVĐ của giải Hàn Quốc và tiếp theo là U19 Trung Quốc, U19 Việt Nam. U19 Trung Quốc gần như im lặng suốt thời gian qua nên ít người biết về khả năng của họ. Một số đánh giá họ có lẽ... ngang tầm U19 Việt Nam.

Nhưng thực tế không phải như vậy. Trong trận đấu mở màn của mình với Nhật Bản, Trung Quốc thi đấu chặt chẽ và hiệu quả. Họ đã xuất sắc đánh bại Nhật Bản 2 - 1và có 3 điểm đầu tiên. Dù bị dẫn trước, nhưng bằng chiến thuật hợp lý họ đã lội ngược dòng thành công. Việc Trung Quốc bất ngờ vượt qua Nhật Bản thực sự là một bất ngờ lớn của giải đấu.


Với việc để thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong bảng là Trung Quốc, Nhật Bản đã tự làm khó mình và họ sẽ phải bước vào cuộc đấu sinh tử với U19 Việt Nam ở lượt trận thứ hai, trước khi nghĩ đến trận đấu khó khăn trước ĐKVĐ Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng. Nếu đội nào thua trong trận này sẽ là cái tên đầu tiên phải rời giải.

Với Nhật Bản, điều thấy rõ nhất ở các cầu thủ xứ mặt trời mọc trong trận ra quân chính là sự vô duyên trong khâu dứt điểm. Liên tiếp tạo ra những cơ hội, nhưng tất cả chỉ là 1 bàn thắng được ghi. Đây chính là điều mà thầy trò HLV Masakazu Suzuki cần phải khắc phục nếu muốn vượt qua vòng đấu bảng.

Trận Việt Nam gặp Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 11/10.   


Minh Đăng
Nhiều cầu thủ U19 Việt Nam bị chấn thương
Nhiều cầu thủ U19 Việt Nam bị chấn thương

Ngoài trung vệ Đông Triều vẫn đang trong quá trình hồi phục sau trận thua U19 Hàn Quốc 0-6, đã có thêm nhiều cầu thủ của đội tuyển U19 Việt Nam bị chấn thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN