Tuyển Bỉ - Câu chuyện về một cuộc cách mạng

12 năm không World Cup, 14 năm không Euro, đó là khoảng thời gian buồn bã nhất với những ai yêu mến bóng đá Bỉ. Trong cuốn sử viết về bóng đá thế giới, có những chương viết về “Quỷ Đỏ” đầy chiến công hào hùng. Đó là khi huấn luyện viên (HLV) huyền thoại Guy Thys xây dựng được một đội bóng làm cả thế giới phải ngưỡng mộ bằng lối chơi chắc chắn và đầy khoa học.

Tuy nhiên, những chiến tích tại Euro 1980 và World Cup 1986 của tuyển Bỉ đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ. Do hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ lạc hậu, lối chơi bị bắt bài và không có nhiều đổi mới, tuyển Bỉ lụi tàn dần theo thời gian. Chứng kiến đội nhà thất bại ê chề ở Euro 2000 với tư cách đội chủ nhà, Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Bỉ Michel Sablon nhận thấy Bỉ phải làm một cuộc cách mạng trong bóng đá nếu không muốn bị xóa tên khỏi bản đồ bóng đá thế giới.

Ông Sablon chia sẻ: “Sau World Cup 2002, LĐBĐ Bỉ tham vấn liên tục với các chuyên gia của Pháp, Hà Lan và cả Đức về kế hoạch xây dựng lại nền bóng đá. Tiếp đó, chúng tôi đã đưa ra một đề án với mục tiêu phát triển ba nhóm chính. Đầu tiên là các câu lạc bộ (CLB), thứ hai là đội tuyển quốc gia và thứ ba là huấn luyện viên ở các trường học. Cả ba nhóm này đều có chung một tầm nhìn. Chúng tôi tới từng đội bóng để đề nghị cho các đội trẻ chơi theo sơ đồ chiến thuật hiện đại 4-3-3.

Bên cạnh đó, các tài năng trẻ của Bỉ cũng được ưu tiên đưa sang các nền bóng đá tiên tiến như Hà Lan hay Pháp để bồi dưỡng tài năng. Tất nhiên, những đề nghị ban đầu không được ủng hộ vì các đội cần những chiến thắng trong ngắn hạn để đáp ứng các mục tiêu của họ. Song theo thời gian, chúng tôi thuyết phục được họ nhưng vẫn còn một sự ngờ vực. Phải tới khi bóng đá Bỉ giành đuợc thành tích tại giải Euro U-17 năm 2007 và có một kỳ Thế vận hội 2008 thành công, các đội bóng đã nhận ra lợi thế của đào tạo bóng đá trẻ theo mô hình hiện đại”.

Trung vệ Timmy Simons, đội tuyển Bỉ (áo đỏ) đang tranh bóng quyết liệt. Ảnh: TTXVN


Cùng với việc chi ra một khoản ngân sách để hỗ trợ các đội cải thiện trang thiết bị và sân tập cho các đội trẻ, LĐBĐ Bỉ cũng thuê một số đơn vị quay lại khoảng 1.500 trận đấu của các cầu thủ trẻ rồi tiến hành phân tích. Từ đây, LĐBĐ Bỉ đề nghị sử dụng mô hình 5 người một đội cho cấp thiếu niên rồi tới 7 người cho cấp lớn hơn và phải tới khi 16 tuổi, các cầu thủ trẻ mới được chơi sân 11 trọn số giờ tập trong tuần. Ngoài ra, các tài năng trẻ luôn được ưu tiên cho thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp càng sớm càng tốt, dù phương án này ảnh hưởng không nhỏ tới sức cạnh tranh của các CLB Bỉ ở những giải đấu như Champions League hay Europa League.

Với tất cả biện pháp được thực hiện nhất quán trong 10 năm, cuộc cách mạng đang mang lại cho Bỉ những quả ngọt đầu tiên. Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014, tuyển Bỉ toàn thắng cả 7 trận đấu. Trên bảng xếp hạng của FIFA, tuyển Bỉ đã vươn lên vị trí thứ 5. Trong khi đó, các cầu thủ của Bỉ đang tỏa đi khắp các đội bóng lớn ở châu Âu và hơn thế nữa, có những cầu thủ đã vươn tới đẳng cấp thế giới, như Vicent Kompany, Eden Hazard hay Maroune Fellaini.

Nhận xét về bóng đá Bỉ hiện giờ, Giám đốc Sablon thừa nhận ông và các đồng sự đã chấp nhận rủi ro để có thể thay đổi triết lý làm bóng đá ở nước này: “Tôi có thể lấy ví dụ như bóng đá Scotland luôn bị bóng đá Anh che mờ. Song điều đó giúp Scotland phải nỗ lực hơn nữa trong quá trình xây dựng và phát triển nền bóng đá. Bóng đá Bỉ cũng vậy. Chúng tôi đã từng sống dựa vào quá khứ song giờ là lúc lấy Tây Ban Nha hay Pháp làm mục tiêu. Chúng tôi hiện chưa phải là đội bóng xuất sắc nhất thế giới nhưng chúng tôi đang cố gắng vươn lên vị trí đó”.

Danh sách đội tuyển Bỉ tham dự World Cup 2014:

Thủ môn: Thibaut Courtois (Atletico Madrid, theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Sammy Bossut (Zulte Waregem).

Hậu vệ: Toby Alderweireld (Atlético Madrid), Laurent Ciman (Standard Liege), Vincent Kompany (Manchester City), Nicolas Lombaerts (Zenit), Daniel Van Buyten (Bayern Munich), Anthony Vanden Borre (Anderlecht), Thomas Vermaelen (Arsenal), Jan Vertonghen (Tottenham).

Tiền vệ: Nacer Chadli (Tottenham), Steven Defour (Porto), Moussa Dembélé (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Zenit).

Tiền đạo: Kevin De Bruyne (Wolfsburg), Eden Hazard (Chelsea), Adnan Januzaj (Manchester United), Romelu Lukaku (Everton), Dries Mertens (Napoli), Kevin Mirallas (Everton), Divock Origi (Lille).


Anh Hiển
Có một đội tuyển Bỉ đang trỗi dậy
Có một đội tuyển Bỉ đang trỗi dậy

Hình ảnh hậu vệ người Bỉ Vincent Kompany vẫy tay chào người hâm mộ sau trận thắng thắng 2-0 trên sân của xứ Wales tại vòng loại World Cup 2014 đã cho thấy một lực lượng mới đang trỗi dậy, hay đúng hơn là sự hồi sinh của một nền bóng đá...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN