Tứ kết 2: Đức - Hy Lạp:Vượt ra ngoài biên giới bóng đá

"Số phận" đã đưa đẩy Đức và Hy Lạp đối mặt nhau tại tứ kết của vòng chung kết EURO 2012. Với nhiều người, trận đấu này đã vượt ra khỏi ranh giới bóng đá đơn thuần, bởi nó còn chứa đựng nhiều yếu tố chính trị cũng như kinh tế.


 

Đội tuyển Đức đang có lối chơi chắc chắn nhờ một tập thể đoàn kết.

 

Nhìn từ góc độ kinh tế, đó sẽ là cuộc đối đầu giữa nền kinh tế hùng mạnh nhất với con nợ lớn nhất châu Âu. Hay chính xác hơn, là màn đụng độ giữa Hy Lạp với chủ nợ lớn nhất. Trước tình cảnh thê thảm ấy, tờ OptaJoke đã đưa ra những thống kê hài hước kiểu "Hy Lạp rao bán suất vào tứ kết EURO 2012 trên eBay với giá 950 triệu euro" hay "Đội trưởng Hy Lạp đã... cuỗm đồng 50 xu ngay sau khi trọng tài tung lên để chọn sân".


Trong bối cảnh ấy, bóng đá chính là sự cứu rỗi cho những người Hy Lạp. Nói như thủ quân Karagounis: "Chúng tôi đã mang lại nụ cười cho người dân Hy Lạp. Không chỉ là tấm vé vào tứ kết, mà còn cả ở cách chúng tôi giành được nó". Nhưng sau cơn say chiến thắng, nỗi lo lại ập về, và người Hy Lạp sẽ hướng tới trận tứ kết trong tâm trạng trái chiều. Bản thân thầy trò HLV Santos vẫn chưa hề tỏ bất cứ thái độ gì, thậm chí các cầu thủ Hy Lạp còn tỏ ra quan tâm tới cuộc bầu cử ở quê nhà hơn là đối phó với tuyển Đức. Ngược lại báo chí Hy Lạp lại lên tiếng thách thức thầy trò HLV Joachim Loew. Nhiều báo ở Hy Lạp còn lên giọng: “Hãy đem họ (đội Đức) đến đây!”.


Đó là những vấn đề bên ngoài sân cỏ, song nếu xét về thực lực của hai đội, Đức rõ ràng vượt trội so với Hy Lạp cả về thành tích cũng như lực lượng. Đến với EURO 2012, Hy Lạp chính là một trong những đội bị đánh giá thấp nhất. Đoàn quân của HLV Santos dường như thi đấu bằng tinh thần thay vì một chiến thuật bài bản. Và không biết chừng trận tứ kết tới đây, rất có thể Hy Lạp sẽ sử dụng lối chơi phòng ngự tiêu cực khi mà trong đội hình thiếu vắng đội trưởng Karagounis.


Trong khi đó, Đức thể hiện một bộ mặt trái ngược với đối thủ của mình. Họ đã khẳng định sức mạnh của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2012. Đoàn quân của HLV Joachim Loew chính là đội bóng duy nhất giành cả 3 chiến thắng để đứng đầu bảng "tử thần" với sự góp mặt của Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Lối chơi của Đức cũng đang trở nên nhuần nhuyễn hơn khi họ đã kiểm soát rất tốt bản thân, và kiểm soát được thế trận bằng lý trí và khả năng tổ chức.


Nếu tiếp tục duy trì điều này, ĐT Đức với những Mario Gomez, Podolski hay Schweinsteiger sẽ không quá khó để chế ngự đội bóng đến từ đất nước của những vị thần. Điều đó cũng đồng nghĩa với chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho Đức trong lịch sử đối đầu của 2 đội. Trước đó, Đức đã thắng 2-0 và 4-2 tại vòng loại World Cup 2002.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN