Trước trận Chung kết Cúp QG 2012: Phiên bản hai sẽ khác?!

Nếu như ở trận đấu được xem là “chung kết” của mùa giải V.League 2012 cách đây hơn mười ngày, đội bóng của bầu Hiển là Hà Nội T&T đã làm tất cả để không thua trên sân Thống Nhất nhằm đảm bảo cho người anh em SHB Đà Nẵng lên ngôi ở Ninh Bình thì trận chung kết đúng nghĩa chiều nay nhiều khả năng sẽ khác rất nhiều.


Lâu nay Cúp Quốc gia luôn bị xem là sân chơi không đem lại nhiều hứng thú cho các CLB. Kể cả đó là trận chung kết cũng không hấp dẫn được người xem. Nhưng năm nay, với những chuyển biến tích cực của SG Xuân Thành và Hà Nội T&T cho thấy, cả hai đội bóng này đều đang khát khao lên đỉnh vinh quang. Mặt khác, trận chung kết này thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ chính là bởi thái độ thi đấu của hai đội trong trận chung kết này.


Bộ sưu tập các danh hiệu của Hà Nội T&T vẫn còn thiếu chiếc Cúp QG. Ảnh Internet.


Tính đến thời điểm này, bộ sưu tập các danh hiệu của Hà Nội T&T vẫn còn thiếu chiếc Cúp QG và họ cũng đang khao khát mang chiếc cúp này về phòng truyền thống của câu lạc bộ. Cơ hội đang đến rất gần với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng và hiện nó chỉ cách đội bóng thủ đô một trận chung kết nữa thôi.


Nếu có được chiếc cúp Quốc gia ngay trên sân Thống Nhất trước một SG Xuân Thành cũng đang khát khao danh hiệu để lấy lại niềm tin của khán giả phương Nam thì có thể nói mùa bóng này là mùa bóng bội thu danh hiệu của nhà bầu Hiển.


Nhưng với SG Xuân Thành, họ cũng cần danh hiệu để lấy lại niềm tin với CĐV Sài Gòn. Sau trận đấu đáng quên ở trận cuối cùng mùa giải V-League 2012 vừa qua, đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Trần Tiến Đại cụ thể hóa sức mạnh của mình.


Ở trận bán kết trước đó, SG Xuân Thành đã giành chiến thắng 3-1 ngay trên “chảo lửa” sân Vinh trước chủ nhà SLNA. Đây chính là bằng chứng cho thấy khát vọng giành cúp của “thiếu gia” đất Sài thành. Và chắc hẳn, nếu không muốn vô địch, SG Xuân Thành sẽ không đề nghị đổi lịch thi đấu.


Mục đích của hành động ấy, theo lãnh đạo đội bóng Sài thành là phục vụ khán giả. Bên cạnh đó, SG Xuân Thành cũng muốn có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ càng hơn khi tiếp đón đội bóng Thủ đô.


Trong trận đấu ở lượt trận cuối cùng của V.League 2012 giữa hai đội mới đây. Chứng kiến cách thi đấu thiếu nhiệt huyết, thậm chí còn sử dụng tiểu xảo câu giờ trong hiệp 2 trận đấu, rất nhiều khán giả bóng đá Sài Gòn đã phản ứng, một số CĐV còn lên tiếng mạnh mẽ phê phán thái độ thi đấu của Hà Nội T&T.


Có thể Hà Nội T&T không cố tình thi đấu thiếu tích cực nhưng cách chơi bóng khiến những người theo dõi trận đấu cũng buộc phải thấy họ có thái độ cầm chân đối thủ để người anh em SHB Đà Nẵng chiến thắng và lên ngôi Vương.


Trong khi đó, đội chủ sân sân Thống Nhất cũng không chủ thắng để giành cúp vô địch. Toàn đội thi đấu với thái độ hời hợt, các tiền đạo thì gần như không muôn ghi bàn.


Tuy nhiên, trận chung kết chiều nay sẽ khác. Sẽ không có chuyện nhường nhịn giữa hai đội. Đây là cuộc chiến một mất một còn bởi ngoài yếu tố thành tích ra, nó còn ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của hai đội bóng này, nhất là với SG Xuân Thành.


Một trận chung kết trong mơ theo đúng nghĩa của nó.

Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN