Trên mảnh đất của Yulia

Những ô cửa sổ của bệnh viện Ukrzalinytsia của thành phố Kharkov bị che kín bởi những tấm bìa các tông cũ kỹ. Xem ra điều ấy thực tế không có ý nghĩa gì ngoài việc làm cho căn phòng trong đó bị tối đi, vì Yulia Tymoshenko không thể nhảy ra từ tầng cao nhất của dãy nhà, do đã có những chấn song...


 

Những biểu ngữ, khẩu hiệu ủng hộ bà cựu Thủ tướng Yulia có mặt ở khắp nơi (ảnh chụp tại Kiép).

 

Những hàng rào được chặn ở phía ngoài để ngăn cản bất cứ ai đó đến gần hơn khu bệnh viện đã trở nên nổi tiếng thế giới, kể từ một ngày tháng 4/2012, khi nó tiếp nhận nữ bệnh nhân giờ đã là mục tiêu "săn sóc" số 1 của báo chí phương Tây. An ninh được thắt chặt. Những người biểu tình trước cửa bệnh viện bị đẩy ra xa. Cảnh sát mặc trang phục màu xanh đứng ở nhiều nơi và bình thản ngắm một nhóm người ủng hộ bà là phụ nữ thuộc nhiều lứa tuổi, tay cầm hoa hồng và những biểu tượng của đảng do Yulia đứng đầu.


Ucraina không muốn nơi này trở thành một tâm điểm cho báo giới, trong thời điểm mà thành phố trí thức nhất của đất nước sẽ đăng cai một số trận đấu của EURO 2012. Nhưng một cách rất tự nhiên, theo quan sát của đặc phái viên TTXVN, không một ngày nào báo chí phương Tây và cả nước chủ nhà không nhắc đến cái tên nữ cựu thủ tướng thất sủng ấy. Những từ được nhắc đến nhiều nhất luôn là "tẩy chay", "Yulia", "Cách mạng Cam" và "xét xử".


Phải, trong hơn tuần nữa, ở Kharkov này sẽ diễn ra một phiên tòa để xét xử bà về tội danh "lạm dụng quyền lực", "tham nhũng" và "trốn thuế". Hôm ấy, 25/6, ở Kharkov không có trận đấu nào của EURO 2012, nhưng thành phố sẽ tràn ngập những phóng viên viết về chính trị và một lượng ủng hộ viên lớn của bà Tymoshenko. Cơn lốc màu da cam của những cổ động viên Hà Lan vừa tràn qua đây cho trận đấu với Đức, và sau đó, với Bồ Đào Nha, sẽ lại được tái hiện với màu da cam của những người đã từng trải qua cuộc cách mạng màu, cuộc cách mạng đã đưa Tymoshenko lên vũ đài chính trị 8 năm trước... Lâu lắm rồi, kể từ thời Thế vận hội mùa hè 1980 và Thế vận hội Bắc Kinh 2008, mới có một giải thể thao bị phủ một bóng đen chính trị đến như thế.


Những chiến dịch truyền thông của báo chí phương Tây nhắm vào Ucraina chỉ xoay chủ yếu quanh vấn đề "cách cư xử của Kiép đối với Yulia". Và càng ngày càng gần vụ xét xử, khi báo chí phương Tây không tìm ra bất cứ vụ bê bối nào ở Ucraina như họ đã thèm khát có được (chẳng hạn như phân biệt chủng tộc, ẩu đả giữa các cổ động viên - những điều trớ trêu thay lại đang xảy ra ở Ba Lan, nơi mà phương Tây ủng hộ nhiệt liệt), thì người ta sẽ tìm mọi cách để đánh chính phủ Kiép thông qua hình ảnh của Yulia, đến mức thủ tướng Ucraina Mykola Azerov phải lên tiếng, tuyên bố, "Không được nhồi nhét các yếu tố chính trị vào bóng đá trong thời gian diễn ra EURO".


Những người ủng hộ Yulia vẫn hoạt động ráo riết trong những ngày này của EURO. Những người chúng tôi gặp ở khu lán trại nhằm phản đối chính phủ Kiép ở ngay cạnh khu Fanzone của các cổ động viên tìm mọi cách để những ai đi qua chú ý đến, thu thập chữ ký, khuyến khích người ta chụp ảnh mình để hình ảnh của bà cựu thủ tướng và dòng chữ "Free Yulia" (Thả tự do cho Yulia) và "Ngày hội bóng đá trong tù" được phát tán khắp nơi trên thế giới. Họ cũng tìm cách đột nhập vào Fanzone để phát các tờ rơi và tặng áo có dòng chữ này. Ở Kharkov, không ai thấy những dòng chữ ấy ở khu trung tâm, nhưng lại xuất hiện ở bệnh viện Ukrzalinytsia, nơi cách sân vận động Metalist mấy cây số. Ở bệnh viện ấy, Tymoshenko đang được các bác sĩ Đức điều trị. Điều trớ trêu là Đức đá với Hà Lan, với hàng nghìn cổ động viên mặc áo màu cam, trên sân bóng ấy. Và ngay trước trận, báo chí đăng ảnh bà thủ tướng Angela Merkel mặc áo màu cam. Một hình ảnh mang ý nghĩa chính trị, hay chỉ đơn giản là sự trùng lặp?


Không ai biết được, chỉ biết rằng những ngày này trên đất Ucraina, màu cam của đội Hà Lan đã trở nên nhạt nhòa, trong khi màu cam của cuộc cách mạng cùng tên đã bị đánh bạt đi bởi màu vàng tươi trên sắc áo đội tuyển Ucraina. Chiến thắng Thụy Điển 2 - 1 trong trận ra quân đã đoàn kết cả một quốc gia đang chia rẽ, và giờ người ta háo hức chờ đợi thắng lợi tiếp theo trước Pháp vào hôm nay, ở Donetsk. Chiến thắng vì đất nước, và đẩy ra xa bóng ma đang bị cầm tù, bóng ma mang tên Yulia...


Anh Ngọc (từ Kharkov)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN