Trận
đấu giữa đội tuyển Cộng hòa Ailen và Crôatia trong bảng C tại Poznan, Ba Lan
tối 10/6 được coi là trận đấu giữa hai thế hệ huấn luyện viên.
Lần
đầu tiên Slaven Bilic và Giovanni Trapattoni gặp nhau là gần 18 năm về trước,
vào tháng 11/1994, trong giải Bundesliga, Đức. Khi đó HLV bậc thầy Trapattoni
đang huấn luyện cho đội Bayern Munich và Bilic làm hậu vệ cho đội KSC
(Karlsruhe).
Bayern đã dẫn trước 2 bàn thắng, nhưng rốt cuộc lại để KSC
lội ngược dòng, gỡ hòa 2:2, một cơn ác mộng đối với một HLV thiên về phòng ngự
như Trapattoni.
Giờ
đây, hai người lại gặp nhau tại EURO 2012. HLV đội tuyển quốc gia Crôatia Bibic. |
Bibic đã là HLV đội tuyển quốc gia
Crôatia, trong khi Trapattoni, mặc dù đã 73 tuổi, vẫn là HLV đội tuyển Ailen.
Trận đấu trí giữa Trapattoni và Bilic cũng được coi là một trong những trận đấu
trí thú vị nhất giữa các HLV tại EURO này.
HLV
Bilic không chỉ kém đối phương 30 tuổi, mà còn cố tình phô trương sự tự tin của
mình, một điều mà Trapattoni không bao giờ làm. Ngay khi vừa tới EURO, Bilic đã
lớn tiếng tuyên bố: "Chỉ có 5 trận là tới được chung kết. Nếu chúng ta
tiếp cận mỗi trận bằng một kế hoạch và động lực đúng thì chúng ta có thể tới
đó".
Đối
với Bilic, năm nay 43 tuổi, thì sự nghiệp HLV mới thực sự bắt đầu sau giải EURO
này, khi anh tiếp quản Lokomotive Mátxcơva là CLB đầu tiên cho một thời gian
dài.
Trong
khi đó, ngay từ năm 1977, Trapattoni đã giành được chiếc Cup châu Âu đầu tiên
và trong sự nghiệp của mình đã đoạt được 10 danh hiệu vô địch với 5 CLB khác
nhau. Việc đưa được một "chú lùn" như Ailen tới được Vòng chung kết
EURO chỉ là một trong nhiều thành công của ông.
Trapattoni
nay là HLV cao tuổi nhất trong lịch sử EURO. Sự từng trải của ông trong bóng đá
đã làm ông vẫn tin tưởng tới một cơ hội đối với Ailen trong một bảng với những
người khổng lồ như Tây Ban Nha và Italia.
HLV đội tuyển Ailen Trapattoni. |
Ông nói: "Hãy nhớ tới trận chung
kết Champion League vừa qua tại Munich. 90% mọi người trông chờ là Bayern sẽ
chiến thắng Chelsea. Điều đó cho thấy: Đứng bao giờ nói không bao giờ. Người ta
phải tự tin". Ông không cần thành công này cho danh tiếng của mình, mà cho
rằng ông và đội bóng còn nợ các cổ động viên đã phải hy sinh để tới được EURO.
Cho
dù tự tin đến mấy, Bilic vẫn phải tỏ ra kính nể Trapattoni. Anh nói: "Ông
ta đã huấn luyện các CLB như Juventus và Inter và giành được thành công ở khắp
nơi. Tôi rất ngưỡng mộ và kính nể ông".
Các
cầu thủ Italia cũng cho biết, riêng vì cá nhân Trapattoni, mà họ thấy sợ Ailen
hơn là đội Crôatia, cho dù trong thi
đấu, Crôatia mạnh hơn rõ rệt.
Với
kết quả 3:1, đội Crôatia của HLV trẻ Bilic đã thắng thế trong trận đầu một cách
xứng đáng trước đội Ailen của HLV lão thành Trapattoni. Tuy nhiên, đây mới là
trận đầu tiên của bảng và "trái bóng vốn tròn", nhiều bất ngờ còn có
thể xảy ra.
Văn Long (Theo báo Đức)
ảnh: HLV Trapattoni và
Bilic (ảnh từ Internet)