Tốt và tệ ở World Cup 2014

Một tháng World Cup 2014 đã khép lại và “cuối cùng, chiến thắng luôn thuộc về người Đức”. Giải đấu ở Brazil đã chờ đợi Neymar, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, nhưng lên ngôi lại là một tập thể. Và còn gì nữa?


Tốt: Ngôi sao mới James Rodriguez


Quả bóng vàng của giải đã được trao đầy tranh cãi cho người thất bại ở trận chung kết, Lionel Messi. Một phần lý do nằm ở James Rodriguez. Ở tuổi 23, James đã có một kỳ World Cup khó quên, lĩnh xướng một Colombia tưởng như mất phương hướng do không có Radamel Falcao. James đã quyến rũ hàng triệu trái tim người hâm mộ trên khắp thế giới, bằng lối đá kỹ thuật và bùng nổ của anh. James đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải (trận gặp Uruguay) và kết thúc giải với danh hiệu Vua phá lưới (6 bàn thắng). Thế giới có lẽ đã tìm thấy siêu sao kế tiếp của Messi và Cristiano Ronaldo.
Tệ: Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha sớm về nước

 

Siêu phẩm của Vua phá lưới James Rodriguez.Ảnh:zimbio


Ngôi vô địch lần thứ 4 của Đức và vị trí thứ 3 của Hà Lan tại giải vẫn không thể khỏa lấp được nỗi thất vọng của bóng đá châu Âu. Nhà vô địch thế giới năm 2010 là Tây Ban Nha sớm bị loại chỉ sau 2 trận vòng bảng, trong đó có trận mở màn thua Hà Lan 1 - 5. Italy cũng từng 4 lần vô địch thế giới và họ được đánh giá cao ở bảng D “tử thần”, cùng với Anh, nhưng những đội đi tiếp ở bảng này cuối cùng lại là Costa Rica và Uruguay. Bồ Đào Nha của Ronaldo thì một lần nữa cho thấy họ chỉ là một tập hợp các ngôi sao. Điều duy nhất mà Bồ Đào Nha có thể tự an ủi là họ đã thua 0 - 4 trước đội sau đó đã lên ngôi vô địch.

Lần đầu tiên trong lịch sử, công nghệ vạch cầu môn (goal-line) đã được áp dụng tại World Cup. Pháp là đội đầu tiên được hưởng lợi từ công nghệ này, khi cú dứt điểm của Karim Benzema trong trận gặp Honduras (3- 0) được công nhận là bàn thắng. Tại giải, các bình xịt bọt tan cũng được áp dụng hiệu quả, không cho phép cầu thủ “ăn gian” vị trí sút phạt.


Tốt: 16 bàn thắng của Klose


Ở tuổi 36, Miroslav Klose đến World Cup lần này với vai trò dự bị, nhưng kể từ trận tứ kết gặp Pháp, anh đã giành lại được vị trí trung phong trong đội hình Đức. Không dừng lại ở đó, với 2 bàn thắng vào lưới Ghana và Brazil, Klose đã đi vào lịch sử World Cup với tư cách là chân sút xuất sắc nhất. Với 16 bàn thắng qua 4 kỳ World Cup, Klose đã phá bỏ kỷ lục 15 bàn của Ronaldo người Brazil. Nếu như có một đối thủ nào đó mà Klose phải dè chừng, thì đó là người đồng đội Thomas Mueller. Mới 24 tuổi, nhưng Mueller đã ghi được 10 bàn thắng trong 2 kỳ World Cup, mỗi kỳ 5 bàn thắng.

 

Tỷ số kinh hoàng của trận Brazil - Đức.Ảnh:zimbio


Tệ: Ác mộng Brazil - Đức 1 - 7


Thất bại 1 - 5 của Tây Ban Nha trước Hà Lan, thất bại 0 - 4 của Bồ Đào Nha trước Đức, tất cả cuối cùng đã bị che mờ bởi thảm kịch “Mineirazo”. Hàng trăm năm nữa, thế giới chắc chắn sẽ vẫn nhắc lại những gì xảy ra ở sân Mineirao (Belo Horizonte). Không thể tin nổi, nhưng đó là sự thực: Brazil thua Đức 1 - 7 ở bán kết. Chỉ sau 29 phút bóng lăn, lưới của Brazil đã 5 lần rung lên, trong đó có 4 bàn được ghi trong vòng 6 phút. 64 năm trước, trong lần đầu tiên đăng cai World Cup, người Brazil đã chứng kiến thảm họa “Maracanazo” (thất bại 1 - 2 trước Uruguay ở trận đấu xác định nhà vô địch). Bây giờ, trong lần thứ 2 tổ chức giải, Brazil chuốc lấy “Mineirazo”.


Tốt: 16 cú chặn của Howard


Ở một giải đấu mà những đôi găng đã lên tiếng, từ Manuel Neuer (Đức), Keylor Navas (Costa Rica), Guillermo Ochoa (Mexico), cho đến Tim Krul (Hà Lan), Sergio Romero (Argentina), người ta không thể không nhắc đến Tim Howard. Ở vòng 1/8, thủ môn của Mỹ đã có một trận đấu “để đời”: Anh cản phá thành công 16/17 cú sút cầu môn của các chân sút Bỉ - một kỷ lục. Bỉ tạo ra được tổng cộng 39 cơ hội trong trận đấu, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào tại giải lần này, nhưng cuối cùng chỉ thắng 2 - 1 ở hiệp phụ. Bây giờ, Howard được gọi là “Spiderman” (Người nhện).


Tệ: Suarez cắn vai Chiellini


Tình huống nằm ngoài mọi kịch bản ở World Cup này là pha cắn vai của tiền đạo Luis Suarez (Uruguay) đối với trung vệ Giorgio Chiellini (Italy). Suarez từng thể hiện “cẩu quyền” khi còn khoác áo Ajax Amsterdam và Liverpool, nhưng không ai tin anh lại “ngứa nghề” tại World Cup. Bản án nghiêm khắc đã được tuyên: Suarez bị cấm thi đấu 9 trận quốc tế và không được phép tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 4 tháng. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không ngăn cản Barcelona móc hầu bao khoảng 130 triệu USD để mua chân sút tài năng này.


Bảo An

Điều đọng lại sau World Cup
Điều đọng lại sau World Cup

Dù cả tháng mất ngủ, nhưng người hâm mộ trái bóng tròn trên khắp hành tinh vẫn cảm thấy vui và thật sự hài lòng khi được chứng kiến những đội bóng giỏi, những siêu sao thể hiện tại World Cup 2014 nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi liên tưởng đến nền bóng đá nước nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN