Torres 'bắn hạ' Real Madrid

Rạng sáng 16/1, Atletico Madrid đã loại Real Madrid khỏi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha sau trận hòa 2 - 2 ngay trên sân Santiago Bernabeu ở lượt về vòng 16 đội.

Tiền đạo Fernando Torres đã trở thành nhân vật chính của trận đấu này khi lập một cú đúp, biến Real trở thành nhà cựu vô địch.

pFernando Torres (trái) tranh bóng với trung vệ Pepe của Real Madrid. Ảnh: AFP


Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Real Madrid đã có màn chào khán giả rất hoành tráng với những sự trình diện những danh hiệu cá nhân họ vừa có trong đêm trao giải Quả bóng vàng của FIFA tại Zurich vừa qua. Với Cristiano Ronaldo là Quả bóng vàng thứ 3 trong sự nghiệp, với James Rodriguez là danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất năm...

Sân Bernabeu không ngớt những tiếng hô vang giúp các cầu thủ Real Madrid hừng hực khí thế để đảo ngược tình hình sau khi đã để thua 0 - 2 ở trận lượt đi. Tiếng còi khai cuộc vang lên, Real Madrid đã ngay lập tức tràn lên tấn công.

Nhưng cũng ngay từ pha phản công đầu tiên, từ sai lầm của trung vệ Pepe, Antoine Griezmann thoát xuống rồi có đường chuyền bóng thuận lợi giúp Torres sút tung lưới đội chủ sân Bernabeu.

Đây cũng là lần đầu tiên Torres ghi bàn vào lưới Real tại Bernabeu. Bàn thắng cũng gần như đã “chấm dứt” trận đấu, bởi bàn thua này buộc Real Madrid phải ghi thêm được 4 bàn thắng mới loại được Atletico Madrid.

Trước sự chứng kiến của khán giả nhà, Real Madrid đã phản ứng lại bằng hàng loạt pha tấn công mạnh mẽ. Đến phút 20, Toni Kroos thực hiện quả đá phạt rất khó chịu khiến thủ môn Oblak mắc sai lầm khi lao ra đón hụt bóng, giúp Sergio Ramos đánh đầu thành bàn, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn thắng gỡ hòa đã khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều với những mà tấn công liến tiếp của Real, nhưng bàn thắng thì vẫn không đến.

Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, một lần nữa bộ đôi Torres - Griezmann lại tỏa sáng. Lần này, ở phút 46, trong pha phản công nhanh, Griezmann tỉa bóng cho Torres trong khu vực vòng cấm. Ở góc sút khá hẹp, Torres với động tác giả loại bỏ Pepe rồi sút bóng vào góc xa, bóng bật chân thủ môn Navas đi vào lưới, nâng tỉ số lên 2 - 1.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội bóng Hoàng gia chỉ có thể ghi được 1 bàn nhờ công của Ronaldo, sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Gareth Bale ở phút 54.

Hòa 2 - 2, Atletico Madrid đã loại đương kim vô địch Real Madrid khỏi Cúp nhà vua TBN với tổng tỉ số 4 - 2, trả món nợ để thua chung cuộc 0 - 5 ở tứ kết giải mùa bóng năm ngoái.

Trận hòa khiến Real Madrid vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước Atletico Madrid trong 5 trận chạm trán gần nhất. Lần cuối cùng Real Madrid thắng Atletico Madrid là ở chung kết Champions League mùa bóng 2013 - 2014.

Sau trận đấu, HLV Diego Simeon đã dành nhiều lời khen ngợi với Torres: “Torres trở lại đã giúp đội hình Atletico Madrid mạnh lên, dù nhiều người đã nghi ngờ điều này".

"Chúng tôi đã có trận đấu rất tốt. Thật bình thường khi chủ động phòng ngự trước đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận cầu thông minh. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ Real Madrid sẽ gặp khó khăn trước Atletico Madrid", HLV Simeone đánh giá về trận đấu.

Trong khi đó, không chỉ bị loại khỏi Cúp Nhà vua, Real Madrid còn chịu tổn thất lực lượng khi Pepe bị đau ở ngực và được thay ra từ phút 59. Vẫn chưa biết mức độ chấn thương của trung vệ này ra sao.

Đối thủ của Atletico Madrid ở tứ kết sẽ là Barcelona, đội đã dễ dàng đánh bại Elche 4 bàn không gỡ ở trận lượt về.
Có được lợi thế dẫn bàn cách biệt ở trận lượt đi, Barca chỉ mất 20 phút để có bàn thắng đầu tiên do công của trung vệ Jeremy Mathieu, với cú sút phạt trực tiếp rất đẹp mắt, khiến thủ môn Manu Herrera phải bó tay.

Có bàn thắng dẫn trước, Barca thi đấu khá nhàn nhã trong khoảng thời gian tiếp theo. Họ chủ động giữ bóng và tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm, khiến Elche phải lùi sâu về sân nhà phòng ngự.

Phút 40, Sergi Roberto dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 2 - 0 cho đội bóng Catalan. Chỉ 3 phút sau, Adama Traore bị phạm lỗi trong vòng cấm và Pedro dễ dàng nâng tỷ số trận đấu trên chấm phạt đền.

Hiệp 2, các cầu thủ Barca chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn tạo được những cơ hội rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng phải tới những phút bù giờ cuối trận, hậu vệ Adriano mới đánh đầu tung lưới Elche để ấn định chiến thắng 4 - 0 cho đội khách.

Barca lọt vào tứ kết với chiến thắng đậm đà 9 - 0 qua 2 lượt trận.


Bình Minh

Real Madrid xuất sắc nhất năm 2014
Real Madrid xuất sắc nhất năm 2014

Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vừa công bố CLB Real Madrid (Tây Ban Nha) là đội bóng xuất sắc nhất năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN