Tiếc cho bày voi

Colombia và Côte d’Ivoire là hai đội đầu tiên thi đấu lượt trận thứ hai trong khuôn khổ Bảng C Vòng Chung kết bóng đá thế giới (World Cup 2014).     

Những phút đầu tiên của trận đấu, hai đội tỏ ra thận trọng với nhiều đường chuyền bóng nhuần nhuyễn ở cự ly ngắn và vừa, song không có nhiều những tình huống bứt phá. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến từ một đường chuyền dài của các cầu thủ của Colombia cho tiền đạo Teófilo Gutiérrez, tuy nhiên pha dứt điểm của tiền đạo mang áo số 9 này lại không chính xác.     

Cổ động viên Colombia. Ảnh: TTXVN


Sau tình huống trên, hai đội đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu với những pha lên bóng ở hai cánh của Côte d’Ivoire và những pha phối hợp nhóm kết hợp các đường chuyền dài của Colombia. Thế trận tấn công giằng co được phát huy trong những phút tiếp theo. Trong khi các “những chú voi châu Phi” thi đấu nhiệt tình và chịu khó di chuyển hơn, thì các cầu thủ Colombia lại tỏ ra bình tĩnh và khôn ngoan hơn.     

Thế trận này được duy trì cho tới khi kết thúc hiệp 1 với những tình huống tấn công dốc bóng ở hai biên hoặc dứt điểm từ xa của các cầu thủ Côte d’Ivoire, trong khi Colombia chủ động chơi chắc chắn và tổ chức các đường phản công nhanh. Tuy nhiên, không bên nào ghi được bàn thắng do không tạo ra được những tình hình huống thực sự nguy hiểm ngoài pha bỏ lỡ đang tiếc của Gutiérrez bên phía Colombia. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.       

Ngay những phút đầu của hiệp 2, cả Colombia và Côte d’Ivoire đã chủ động đẩy cao tốc độ của trận đấu với nhiều tình huống nguy hiểm hơn được tạo ra ở 2 phía khung gỗ. Phú thứ 64, từ một tình huống phạt góc, James Rodríguez đã chọn đúng vị trí và đánh đầu từ cự ly gần, ghi bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Đây là thành quả sau một loạt pha lên bóng từ những tình huống phản công của Colombia. Pha ghi bàn này cũng cho thấy khả năng đọc trận đấu của các cầu thủ Colombia là tốt hơn so với các cầu thủ Côte d’Ivoire.       

Pha tranh bóng quyết liệt giữa hai đội. Ảnh: TTXVN


Bàn thua buộc “bày voi châu Phi” phải dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa kịp tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm, Côte d’Ivoire đã phải nhận thêm một bàn thua. Phút thứ 70 của trận đấu, từ một pha xử lý bóng lỗi của hậu vệ Côte d’Ivoire, Gutiérrez cướp được bóng và có một đường chuyền thuận lợi để Qiuntero nhân đôi cách biệt cho Colombia.       

Những tưởng các cầu thủ Côte d’Ivoire sẽ nhanh chóng sụp đổ sau bàn thua này, song bày voi đã nhanh chóng vùng dậy. Chỉ ba phút sau khi nhận bàn thua thứ hai, Côte d’Ivoire đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và lấy lại hy vọng cho đội bóng đến từ châu Phi. Bàn thắng của Côte d’Ivoire ghi nhận nỗ lực cá nhân của Gervinho khi một mình anh đã có tình huống đi bóng bên cánh trái và dứt điểm vào góc gần, bóng chạm tay thủ môn David Ospina của Colombia những vẫn bay vào lưới.

Những phút sau đó, Côte d’Ivoire tiếp tục vùng lên với những pha hãm thành liên tục, còn Colombia duy trì chiến thuật phòng ngự phản công với những đường lên bóng tương đối nguy hiểm. Các tình huống tràn lên với số lượng lớn cầu thủ của Côte d’Ivoire cũng gây ra những tình huống sóng gió đối với khung thành của Colombia, song tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Cho tới khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, không đội nào ghi thêm được bàn thắng. Tỷ số cuối cùng là 2 -1 nghiêng về Colombia.       

Với chiến thắng thứ hai liên tiếp, Colombia đang rất rộng cửa để giành tấm vé đi tiếp tại Bảng C. Trong trường hợp trận đấu giữa Nhật Bản và Hy Lạp, sẽ bắt đầu sau trận đấu này ít giờ, kết thúc với tỷ số hòa, Colombia sẽ chính thức điền tên mình vào vòng 1/16. Trong khi đó, Côte d’Ivoire sẽ phải rất nỗ lực ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng để tự định đoạt số phận của mình.      

*Đội hình ra sân:     

- Colombia (4-2-3-1): David Ospina Pablo Armero (S. Arias - 70’), Cristián Zapata, Mario Yepes, Juan Zúñiga Carlos Sánchez, Abel Aguilar (A. Mejía - 79’) Víctor Ibarbo (J. Qiuntero - 53’), James Rodríguez, Juan Cuadrado Teófilo Gutiérrez.     

- Côte d’Ivoire: (4-2-3-1): Boubacar Barry Arthur Boka, Didier Zokora, Sol Bamba, Serge Aurier Cheick Tioté, Serey Die (M. Bolly - 71’) M. Gradel (S. Kalou - 67’), Yaya Touré, Gervinho W. Bony (Didier Drogba - 60’).


Đào Lâm
Cảnh sát Brazil vất vả với cổ động viên cuồng nhiệt
Cảnh sát Brazil vất vả với cổ động viên cuồng nhiệt

Khi phát hiện những cổ động viên có biểu hiện quá khích, cảnh sát sẽ bố trí lực lượng theo dõi trong suốt hành trình và sẽ can thiệp khi cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN