Thuốc thử liều cao

Trật tự thế giới cũ đang được lặp lại ở một vòng bán kết World Cup cân bằng chưa từng có trong lịch sử, khi không có một ứng cử viên thực sự mạnh hơn trong số 4 đội có mặt ở vòng này.

 

Chấn thương của Neymar và việc Brazil chưa tìm được một lối chơi như ý, khiến đội chủ nhà World Cup lần này không vượt trội Đức. Thậm chí, người Brazil còn đang lo sợ một kết cục tệ hại nhất. Vắng Neymar, HLV Luiz Felipe Scolari sẽ phải xây dựng lại đội hình và một lối chơi thích hợp, trong khi áp lực quá lớn của đội chủ nhà có thể khiến họ gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, so với Đức của 4 năm về trước, đội hình hiện tại của Joachim Loew đều hơn, có chiều sâu hơn, dù không hẳn là tài năng hơn. Trận đấu này sẽ là câu trả lời thích đáng nhất cho việc Đức thực sự mạnh và có khả năng vô địch, hay Brazil sẽ vượt qua những khó khăn chồng chất để xứng đáng vào trận đấu cuối cùng dường như đã được dọn sẵn cho họ ở Maracana.


Argentina khá giống Brazil ở hành trình đi đến bán kết. Lần đầu tiên sau 24 năm, họ vượt qua vòng tứ kết, nhưng ngay từ trận đầu tiên, Argentina chơi một thứ bóng đá thiếu thuyết phục, với những vấn đề ở tuyến giữa và hàng tiền đạo. Nhưng chừng nào hàng thủ của họ còn đứng vững và Lionel Messi còn tỏa sáng, Argentina còn chiến thắng. Trong trận đấu với Bỉ, Messi đã không còn là chính anh nữa, nhưng đội bóng của xứ sở tango vẫn thắng. Chiến thắng ấy cũng phải trả một cái giá đắt, không khác gì Brazil đã trả giá khi thắng Colombia và mất Neymar: World Cup đã kết thúc với Di Maria, một trong số rất ít cầu thủ Argentina tỏa sáng cùng Messi. Argentina - Hà Lan không phải là một trận đấu dễ đoán trước, nhưng chắc chắn sẽ hấp dẫn và chưa biết chừng, sẽ lại được định đoạt ngoài hiệp chính.


Ai sẽ đi vào chung kết World Cup? Không ai biết. Nhưng đó chắc chắn sẽ là một vòng bán kết hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử. Bây giờ, thậm chí có cổ động viên trung lập nói rằng, họ mong muốn thấy Hà Lan đăng quang. Đội bóng có lối chơi hấp dẫn nhất giải này cho đến nay chưa giành được một Cúp vàng nào. Giờ là World Cup của họ...


Trương Anh Ngọc (Đặc phái viên TTXVN, từ Sao Bernardo do Campo)

Vòng bán kết kinh điển
Vòng bán kết kinh điển

Một lần nữa, Cúp Nữ thần vàng sẽ lại thuộc về châu Âu hoặc Nam Mỹ, sau khi kết quả vòng tứ kết đã xác định ra tốp 4 của World Cup lần này: Argentina, Brazil (Nam Mỹ) và Đức, Hà Lan (châu Âu).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN